My Opera is closing 3rd of March

no name

Blog of no name

Why???

Hôm nay em lại nói lời chia tay với anh. Thật sự lúc nào giận anh em cũng muốn chia tay sao. Anh không muốn như thế. Anh biết em thất vọng vì tình yêu của mình dành cho anh. Không phải anh coi trọng chuyện học hành hơn em. Không phải chỉ vì anh không tiếp tục nt cho em nua là anh không coi trọng em, mặc dù em luôn nghĩ như vậy. Anh có lỗi anh biết, Nhưng mà tình yêu của mình sao chỉ vì một dòng tin nhắn chia tay là có thể chia tay được. Anh mún em suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.
Có thể vì chúng ta chưa hiểu nhau, anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà chạy trốn không phải là cách hay. Không thể chụy trốn lỗi lầm của chính mình mà hãy đối diện và thay đổi nó chứ.
Anh biết suốt ngày anh chỉ có học học thôi, nhưng mà anh không bít làm gì cả. Anh không lãng mạn cho dù anh cố sửa chữa. Anh không mún chỉ gặp em được vài phút rồi lại phải về một mình. Người ta bảo tình yêu xa mặt cách lòng, thật vậy hả em. Anh không mún như thế chút nào. Chưa bao giờ mọi chuyện lại diễn ra như mình mong mỏi cả vì cuộc sống cũng chỉ mãi là cuộc sống không thể giống như một câu chuyện cổ tích được.
Anh thừa nhận anh không phải là người giỏi trong việc xắp xếp thời gian của mình. Anh thấy luôn luôn bận rộn dù bi giờ chỉ có việc học. Học ư, đúng là nó rất quan trọng nhưng mà không quan trọng đễn nỗi anh có thể vứt bỏ mọi thứ với nó. Anh đã từng nghỉ học đến nỗi suýt nữa bị cấm thi cơ mà, việc đó chứng tỏ anh chưa coi học là việc quan trọng hàng đầu. Mẹ từng bảo việc quan trọng bi giờ là học , yêu chỉ nên chiếm 2% thôi nhưng anh thấy với anh chưa bao giờ làm được như thế cả. Thật sự em có ảnh hưởng rất lớn với anh.
Anh bít nói cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện anh lo lắng ngày xưa liệu có bao giờ xảy ra không???. Anh thật sự không mún chia tay. Không mún chút nào. Nếu chuyện đó xảy ra chắc là trái tim anh sẽ chết mất.
Em à anh mún em nghĩ thật kỹ , thậy kỹ, anh tin tình yêu của mình sẽ không phải không có ý nghĩa gì. Anh luôn tin vào em, Cho dù em quyết định thế nào chăng nữa........... Anh vẫn yêu em ........... mãi mãi ..............

Miền Cát TrắngPhố Xa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28