Làm nhà mới
Tuesday, May 17, 2011 10:07:44 AM
Cảm ơn người giúp dựng nhà. Vào nhà mới thì phải có mâm cơm lễ tạ, "hôm nay ngày..tháng...năm ..."
Kẻ bụi đời giờ đã khỏi đi hoang...
Trâu Bò và Quách Tỉn
Hồn nhiên và rất vô tình, con đã giúp ta thêm một cơ hội học tập về tình yêu và trách nhiệm, giúp ta trưởng thành hơn.
Cảm ơn đã chon ta ta cha, cảm ơn đã chọn nhà ta đang ở để vào, ta không biết sẽ bắt đầu từ đâu, nhưng ta tin chúng mình cùng học ê a những bài học vỡ lòng về tình yêu thương. Ta nhìn con để soi mình để biết phải làm sao không tước đoạt đi sự giấu có của con, sư giầu có đó nó có gương mặt của tràn đầy, thuần khiết và hồn nhiên.
Người lớn thường ngu ngốc, giốt nát, tham lam, ta nhớ hồi bé có những lúc không hề muốn được làm người lớn. Ta nhớ không gian ta sống là là những rung cảm tinh khiết, là tiếng đọng của những giot sương mai, những mầm cây hé nở, ta nhớ chỉ với vài hạt ngô bé nhỏ khác mầu, ta đã tự chơi những trận đấu anh hùng mà một hạt ngô tựa một chiến binh quả cảm trong trường ca ILIAT.
Đã có lúc ta chối bỏ cuộc sống thực chui vào những trang sách, vần thơ...và chẳng ai chơi kiểu đó với ta cả.Ta sẽ đọc cho con nghe câu chuyện về chàng Hoàng Tử Bé, chú lính chì dũng cảm...

Cảm ơn con đã chọn ta làm cha, cảm ơn con đã chọn nhà ta đang ở để vào, để ta bắt đầu học lại, để ta tin rằng tinh yêu mới bắt đầu lớn lên trong ta, mang tình ban lớn đến cho ta, để con và ta cùng trò truyện với cỏ cây, chim chóc như ngay xưa, để ta cùng giầu có hơn, để ta được học ở con: sự bắt đầu cuộc sống.

