My Opera is closing 3rd of March

B-UFO

Blog's Đinh Quang Binh

Nhớ một nụ cười

Một nụ cười như quá đỗi thân quen Trăng dịu dàng cũng muôn phần bỡ ngỡ Ánh đèn khuya hắt hiu nghiêng đổ... Soi một vùng thương nhớ trong veo...

Nhớ một nụ cười
Phút yếu mềm nghe trái tim run rẩy, Tớ ngập ngừng... không dám gọi tên


Một phút giây bỗng hoá đá ngàn năm
Tớ chết lặng trong tim mình nhỏ bé
Ấy lạnh lùng bước đi như thể
Chiếc lá vàng bay theo gió xa xôi

Tự nhủ mình - ngốc thêm lần nữa thôi
Chẳng thể cầm lòng trước nụ cười của ấy
Phút yếu mềm nghe trái tim run rẩy
Tớ ngập ngừng... không dám gọi tên

Một nụ cười như quá đỗi thân quen
Trăng dịu dàng cũng muôn phần bỡ ngỡ
Ánh đèn khuya hắt hiu nghiêng đổ...
Soi một vùng thương nhớ trong veo...

Hạnh Phúc! 10 lời khuyên từ Bill Gate

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28