Tinh` Yêu và cái Blog
Monday, July 28, 2008 6:04:00 AM
Anh àh,
Anh có biết rằng anh có lỗi với cái Blog của em lắm không? Chắc anh không biết và cũng chẳng cảm nhận thấy lỗi mà anh gây ra, ah quên, mà tình yêu của 2 đứa mình gây ra đâu. Anh có thấy con Chip bạn em nói đó không: zai nhà mày sạch sẽ mà blog của mày mọc rêu. huhu. Blog nó tủi thân đó.
Ngày trước: Em ăn blog, ngủ blog, lúc buồn hay vui đều tâm sự vào cái blog. Tối về dù mệt thế nào cũng phải ngồi spam các blog hết 2h, đến khi đầu óc quay quay mới lăn ra ngủ. Em viết blog lúc em không có tình yêu, lúc em buồn, lúc trời mưa, viết để ai đó có thể cảm nhận đc cuộc sống của em, suy nghĩ của em, biết được em vẫn tồn tại, vẫn sống và luôn sống.
Bây giờ: Anh là thế giới của em, em nghĩ đến anh , tâm sự mọi chuyện cho anh. Và em không viết lên blog. Mình bên nhau tất cả những thời gian rảnh rỗi có thể, đi ăn, đi chơi, cùng gây dựng kỷ niệm. Em cũng không cần quan tâm ai đó thế nào nữa, em đã có anh rồi. Mưa em ở bên anh, nắng em ở bên nhau, và khi trời mát chắc chắn là mình đang lượn lờ đâu đó. Em bỏ quên blog. Giá như mình cãi nhau thì em sẽ có những khoảng trống riêng, alone, lúc đó chắc em sẽ viết thêm vài entry mới về cái sự "tình yêu như cái niêu"; hic, thía mà anh ích kỷ lắm, ko bao giờ giận em, cãi nhau với em, nhất định không chia sẻ thời gian của em với cái blog.
Đấy, anh yêu có thấy mình có lỗi với cái blog không? nó đang mọc rêu, nấm mốc và mạng nhện chằng chịt roài.
Tình yêu và Blog hình như không chung đường trong cuộc sống của em phải không anh? Lỗi của anh? hay lỗi của em, hay lỗi của Tình yêu? Kệ, tình yêu ko có tội, em cũng ko có lỗi. kè kè. Anh yêu mau mau xin lỗi blog của em đi, cả Blog của anh yêu nữa.
Hay là kết duyên cho 2 cái blog để cho chúng đỡ cô đơn lúc mình mải mê chinh chiến và yêu đương nhỉ anh nhỉ?












