My Opera is closing 3rd of March

CAMTHANH' S WORLD

Make life more beautiful as we can @_@

Subscribe to RSS feed

Vịnh Hạ Long.....

Sáng nay dậy, mở mắt nhận được tin nhắn, cứ tưởng của anh iu, hoá ra là tin nhắn tổng đài, kêu gọi vote cho Vịnh Hạ Long,...

[ Đoạn đối thoại sau đây chỉ để nghe vui,nhưng đáng để suy nghĩ ]

Canada: Nè anh Bảy Bush, anh biết gì chưa? Việt Nam có 3 thắng cảnh thiên nhiên đang nằm trong top 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới đấy, đáng kể là Vịnh Hạ Long đang đứng đầu...



Mỹ: Thật thế hả, cái anh "rồng con châu Á" này tẩm ngẩm tầm ngầm vậy mà hay nhỉ. Mịe nó, cả cái xứ cờ hoa rừng vàng biển bạc của anh mà cũng iéo có cái nào vào nổi top 7. Việt Nam làm sao mà tài thế?


Last update 12-MAR-2008 23:00 GMT ( ) = yesterday's ranking
1.
no change (1)
Ha Long Bay , Bay VIET NAM - Asia
2.
no change (2)
Phong Nha - Ke Bang, National Park VIET NAM - Asia
3.
no change (3)
Fansipan, Mountain VIET NAM - Asia
4.
no change (4)
Cox's Bazar, Beach BANGLADESH - Asia
5.
no change (5)
Sundarbans, Forest BANGLADESH/ INDIA - Asia
6.
no change (6)
Ganges, River BANGLADESH/ INDIA - Asia
7.
no change (7)
Mount Everest, Mountain NEPAL - Asia
8.
no change (8)
Amazon River, River/Forest BOLIVIA/ BRAZIL/ COLOMBIA/ ECUADOR/ PERU/ VENEZUELA - South America
9.
no change (9)
Cocos Island, Island COSTA RICA - North America
10.
no change (10)
Mount Fuji, Mountain JAPAN - Asia


Hàn Quốc: Nói ra thì xấu hổ lắm 2 anh! Như Đại Hàn Dân Quốc chúng em, dân số tiếp cận Internet và chất lượng đường truyền thuộc hàng số một thế giới, vậy mà không có nổi một danh lam nào được vào. Việt Nam thắng thế là phải, bởi vì dân chúng của họ ùn ùn bỏ phiếu bầu cho mấy kỳ quan ở Việt Nam qua mạng Internet mà! Chuyện gì thì họ tịch tình tang chớ còn mấy họat động quần chúng này thì họ đúng là nhanh tổ sư.



Canada: Em cũng nhục lắm anh Bush! Thác Niagara ở giữa nhà bọn mình đấy, chao ôi nó hùng vĩ là thế, xinh đẹp là thế mà cũng bị đá văng đâu mất rồi. Mà nhục hơn nữa là cái tổ chức đứng ra bầu chọn lại có trụ sở chính tại Montréal. Dân em không có lòng yêu nước nồng nàn như dân Việt. Báo chí xứ em cũng không mặn mòi việc đánh bóng tên tuổi nền du lịch quốc gia như báo chí Việt.



Mỹ: Ơ, nhưng mấy lần anh tìm hiểu về Việt Nam anh thấy dân Việt đâu có trình độ Internet cao hơn chú Can hay chú Kồ. Hơn nữa một phần không nhỏ dân xứ họ còn nghèo và ít vốn ngoại ngữ, vậy làm sao có đủ kiến thức thiên văn địa lý về thế giới để mà bầu một lá phiếu khách quan cho 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới?



Hàn Quốc: Ở cái xứ Việt ấy thì miễn "được việc" là người ta cứ làm thôi anh, còn suy diễn sâu xa như anh thì không đâu. Ngay như cơ quan tuyên truyền cho việc bỏ phiếu cũng là một tờ báo lớn ở xứ họ. Cái họ muốn là kết quả chung cuộc, là lợi nhuận khổng lồ cho ngành du lịch về sau, là tên tuổi đất nước. Khách quan cân nhắc về cách tiến hành hoặc phải công bằng nhìn nhận những kỳ quan thiên nhiên khác có khi thật sự đẹp hơn núi non sông hồ của xứ Việt, thì chắc... hổng phải là chuyện của người Việt đâu!



Canada: Chú Kồ nói phải! Hồi tuần trước em vào xem thì Vịnh Hạ Long còn lẹt đẹt ở phía dưới. Rồi từ từ họ đưa nó vọt lên hạng 5, rồi 3, hôm nay đầu bảng luôn!


Đâu chỉ có dân Việt cầm phiếu bầu có-ghi-sẵn-tên-ứng-viên, chỉ việc bấm Submit, dân Cambodia, Thái Lan và Lào cũng được "quyền lợi" đó nữa anh.


Chu mẹt ơi, họ tổ chức cả một đoàn xe gọi là Caravan đi xuyên Đông Dương, mang máy tính đến tận nhà mấy chú láng giềng hiền lành "dễ dụ" để "xin chữ ký", hoặc phát brochures khắp nơi để kêu gọi mọi người bầu chọn cho Việt Nam.


Em nhìn thấy cảnh họ phát brochure cho một chú buôn ve chai ở Cambodia mà vừa buồn cười vừa xót xa...

Thật, suốt cuộc đời chú ve chai lam lũ ấy chắc chẳng bao giờ biết @ là cái quái gì, nay vì tình láng giềng hữu nghị, chú sẽ phải học chút tiếng Anh, phải học vi tính nếu muốn tham gia bầu chọn cho cái họat động quốc tế này.


Còn nếu chú bận rộn mưu sinh thì có lẽ chỉ việc ngồi vào máy tính đã cài đặt sẵn của dân Việt, và a lê hấp một cú nhấp chuột là xong!



img509/3849/vhliy9.png




Hàn Quốc: Em còn nghe nói họ chơi cả "tiểu xảo". Ngoài 3 địa danh của Việt Nam thì 4 vị trí còn lại trong lá phiếu họ sẽ chọn những nơi "khỉ ho cò gáy" nào đó ít có cơ hội vươn lên top 7. Hành động này làm mất đi tính cạnh tranh trung thực và công bằng cho những kỳ quan cũng đang cùng chạy đua giành những vị trí đầu với họ.


Mỹ: Nghe buồn cười nhỉ ! Nhưng mà thôi kệ họ đi chú Can và chú Kồ à. Dân mấy chú ăn tróc ngồi trơn, đời sống văn minh tiến bộ cho nên 2 chú thấy cám cảnh cho dân Việt. Chớ còn anh thấy Việt Nam họ đang phát triển, bằng cách nào đó miễn có thể vùng dậy từ vũng lầy thua kém là họ cứ làm. Anh nghĩ mà thương nhiều hơn là trách họ. Họ không làm dân nước khác cũng làm như vậy thôi!


Hàn Quốc: Em thì ngoài miệng nói vậy thôi chứ cũng không định "khởi nghĩa" để tranh giành với người Việt Nam làm gì, mặc dù lòng em cũng buồn cho xứ Hàn và tiếc cho nhiều kỳ quan thật sự xứng đáng hơn nhưng chưa được công nhận.


Em không rõ tiêu chí thật sự của một lá phiếu mà Ban tổ chức yêu cầu là gì, nếu nó chỉ đơn thuần là cuộc đua "yêu nước" giữa các quốc gia thì có lẽ dân Việt Nam giỏi thiệt, nhưng nếu nó là một cuộc tranh tài khách quan, một cuộc bình chọn thuần ý nghĩa "7 kỳ quan thiên nhiên thế giới" thì dân Việt hơi bị... ăn gian!




img124/7123/vhl2rx8.png




Canada: Chú Kồ khoan hẵng vội buông xuôi vì cuộc bầu chọn còn kéo dài tới cuối năm 2009 lận! Thói thường người ta cũng hay có cái bệnh "cả thèm chóng chán". Bây giờ thì thiên hạ "thèm" cái danh hiệu này nên làm mọi cách để đưa kỳ quan xứ mình vào top list, nhưng vài tháng sau hoặc muộn lắm là một năm sau có khi họ sẽ chán ngán quay về đối diện với cái thực tại kinh tế, xã hội còn hẩm hiu, chắc sẽ chẳng hăng say như thế này nữa! Lúc đó may ra Canada cũng như nhà 2 anh sẽ nhận được nhiều lá phiếu bầu chọn công bằng hơn từ khắp nơi trên thế giới.




Việt Nam (nãy giờ nghe lén): E hèm, em nghe mấy chú mấy bác nói xấu xứ em hết rồi! Đã thế phen này em quyết sống chết đưa 3 kỳ quan xứ em vào top 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới cho bác Can, bác Kồ và bác Mỹ biết 'mèo nào cắn miễu nào', nhé!

KISS : Cái gì cũng vậy , nếu thật sự có giá trị thì mọi người sẽ tìm đến VN,ko cần phải vận động vote như thế ... Ví như Phú Sĩ, như everest ...... ko cần vào top thì cả thới giới này ai cũng biết khi nhắc đến Nhật Bản hay Trung Quốc .Lòng yêu nước không chỉ gói gọn vào cái "CLICK CHUỘT" ... Có rất nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước.Ví dụ bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ môi trường,các danh lam thắng cảnh..... Đâu phải là VOTE xong là xả rác đầy ra HA LONG BAY........ Vì vậy, thiết nghĩ nên suy nghĩ lại tính thiết thực của công cuộc vận động VOTE này; dân Việt ta hả hệ với vị trí đầu bản như thế ,liệu dân tình thế giới có phục Việt Nam hay ko ????????????????????????

source: blog của Kiss

Rua Mat, di vote cai' nao ^^