Sức mạnh của cái chảo chống dính 19K
Wednesday, January 16, 2008 4:00:00 AM
Những cô nàng đảm đang, yêu màu tím, thích màu hồng, có thiên hướng làm vợ và làm mẹ luôn luôn để tâm chú ý đến những dụng cụ làm bếp tiện dụng, nhất là khi những dụng cụ đó lại được đại đại đại hạ giá.... Những lúc này những dụng cụ sắt thép này còn có sức hấp dẫn ngang ngửa với những bộ cánh thời trang nhất.
Trời Hà Nội 2 hôm nay lạnh như chưa bao giờ được lạnh.
Chẳng hỉu ma xui quỷ khiến thế nào mà nhóm "đú" bất chấp thời tiết khắc nghiệt lại đi học tới dĩ số 5/6 mạng, điều mà chỉ có những buổi như đi ăn phở, đi hát karaoke mới làm được. Lạnh, co ro. Buồn ngủ, gật gù. Suốt năm tiết chẳng đứa nào nghe được vào đầu môn Dịch vụ công. Thế mà đến cuối buổi, chỉ nghe đến "chảo chống dích giá 19.000đ" là cả bọn nhao nhao: " Đâu? Đâu? Ở đâu?"
Siêu thị Pico đang có đợt giảm giá ( hic, viết entry này xong chắc mình đến đòi siêu thị này tiền marketting quá) hàng điện tử "nhiều chưa từng thấy", "giảm 50% các sản phẩm". Thế là các con giời, quên cả cái lạnh, quên cả giấc ngủ trưa, quên cả cả quyển sách đang chờ để đọc để còn đi thi ngày hôm tới, rủ nhau đi siêu thị sắm chảo chống dính. hichic
Cả bọn rủ nhau đi ăn trưa, rồi chẳng lấy xe nữa, đi bộ 2-3 km đến siêu thị. hic. Điều nay đúng là chẳng bao giờ nghĩ tới, hic nhất là với những girls ....hic hic... siêu lazy... như vầy. >.< Thía mà đến Pico mới thấy đúng là cái mánh của "giảm giá". 50 chảo chống dính giá 19K cho 50 khách hàng đầu tiên lúc chợ đêm cơ. chứ không phải ai cũng được mua. hic đồ giảm giá thì toàn đồ Tàu Tàu thế nào ấy. Tiếc công quá huhu....
Hix, nhưng kể ra tập thể dục trong một ngày giá lạnh kể cũng hay ho phết. Vào Pico ngó Laptop thật là sướng. Không biết bao giờ mới gom đủ tiền để mua một chiếc đây hừ hừ
Hôm nay vẫn lạnh quá. thui, đi ngủ thui. Ngủ bù











