BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2008
Wednesday, January 2, 2008 6:38:00 PM
I/ Học tập:
- Điểm học kỳ II năm học 2006-2007: 8, 46
- Điểm học kỳ I năm học 2007-2008: không có (dự báo 8,0 >.<)
- Không nghiên cứu khoa học. Lý do: lười
- “Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHKHXH & NV” nhưng mất “GMT ĐHQG”
- Học thêm khoá tiếng Trung. Tình trạng: học nửa khoá thì bỏ. Lý do: chán
- Học thêm tiếng Anh nhà thầy Nghiêm. Tình trạng: bỏ dở. Lý do: hết kinh phí + không thấy hiệu quả.
- Tham gia lớp Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng tổ chức sự kiện (TamViet)
à Nhận xét:
o Năm 2007 kết quả học tập không được tốt lắm so với hai năm đầu nếu chưa muốn nói là sa sút.
o Nguyên nhân chủ yếu: bản thân chưa chú tâm vào học tập, lơ là, ham chơi, thích xem phim hơn thích học; hay nghĩ linh tinh; chưa có phương pháp học tập thực sự hiệu quả; nước đến chân mới nhảy.
à Mục tiêu năm 2008:
- Hoàn thành tốt NCKH
- Hoàn thành tốt khoá luận
- Ôn thi cẩn thận trước 2 ngày cho tất cả các môn thi còn lại để đạt kết quả thi cao hơn.
II/ Công tác:
- Done:
o Năm 2007, quan tâm đến công tác lớp hơn 2006, tích cực tham gia tổ chức các hoạt động:
+ Noel
+ Trung thu
+ Thực tập thực tế
+ Du lịch Sapa
o tham gia BTC Hội thảo Mùa hè của SV KHQL (Hội thảo thành công tốt đẹp)
o Vào Đảng
- Scandal:
o Bị đình chỉ coi thi đại học ( vì một lỗi không cố ý, hix hix, xí hổ)
o Bê bối trong việc viết lý lịch xin vào Đảng
à Nhận xét: Mọi chuyện “scandal” đều là không cố ý. ^^ Tôi cố gắng sẽ không tái phạm nữa ^^
à Dự định: Năm 2008 là năm cuối cùng nên không có dự định tham gia vào các hoạt động của khoa; giảm thiểu tối đa trong khả năng những hoạt động rườm rà, tốn thời gian của lớp.
III/ Công việc:
- Các công việc đã làm trong năm 2007:
o Assistant cho CEPSTA
o Gia sư
o Dịch thuật
o Dự án KAREC
o Dự án Caritas
o Assistant cho EHEF
- Mức độ hài lòng: 8/10
- Bài học:
+ Phải biết sắp xếp công việc hợp lý;
+ Không ngừng học hỏi, và chớp lấy các cơ hội
- Mong muốn:
o Sau khi tốt nghiệp, mong nhanh chóng có một công việc chính thức ngon lành, với mức lương TB 2-3 triệu.
o Muốn tham gia vào một tổ chức phi chính phủ
o trước mắt: cần phải đi học thêm Tiếng Anh và học một khoá Kế toán.
IV/ Tiền bạc:
- Số tiền thu được: không thống kê, nhưng năm nay “ăn lên làm ra” hơn mọi năm.
- Mức độ thoả mãn: Lòng tham con người là vô đáy
- Đã chi tiêu vào các khoản:
o quần áo
o Mỹ phẩm
o Ăn uống
o Quà cáp cho người thân và bạn bè
à Chi tiêu chưa có quy hoạch, tiêu sài hoang phí
- Mong muốn: sẽ tiếp tục có tiền
Chi túc, dành tiền cho những mục đích chính đáng
V/ Tình iu, gia đình, bạn bè, vui chơi giải trí:
Một năm không tình yêu nhưng nhiều tình bạn ^^
- Tình yêu:
- Trải:
- Ngày1/3, bye bye mối tình “lướt ván” thứ 2. Một kết cục đã được dự tính từ 2 tháng trước. ( laugh out loud);
- Một số đối tượng “tỉnh tỏ” nhưng chưa cảm thấy có tình cảm với ai.
- Nghiệm:
* Đối với ex:
+ Nguyên nhân: có lẽ là do tôi không đáp ứng đủ những tiêu chuẩn của đối tác, quá nóng nảy và “không có những đức tính của con gái”. Hoặc cũng có lẽ tình cảm của đối tác đã hết.
+ Đã đặt niềm tin rất nhiều vào đối tác này nhưng đã thất vọng. Đã cảm thấy không thể tin được vào bất cứ những lời tán tình, hứa hon nào nữa. Đã biết thế nào là bị xúc phạm. Đã biết thế nào là sự thay đổi chóng mặt của tình yêu. Đã biết yêu người lớn khác với yêu trẻ con là như thế nào
+ Điều day dứt: Không hiểu mình làm gì mà để “bị ghét” đến nỗi không được nhìn mặt ???
* Nghiệm chung:
+ Yêu cũng phải có chiến thuật; không được “thật” quá
+ Không ai có lỗi nếu như ty không thành; đơn giản là vẫn chưa phải là “người của mình”
- Dự định:
o Cho đến khi tốt nghiệp sẽ không yêu nữa ( nhưng nếu iu lại ex thì không tính hehe)
o Sau đó hy vọng tìm được ty bền vững sau chót
- Gia đình:
- Sự kiện: + Đầu năm bố ốm
+ ông anh thất nghiệp mất mấy tháng
- Vấn đề đau đầu vì gia đình:
+ Không biết làm gì giúp đỡ bố mẹ;
+ Không biết cách thể hiện sự quan tâm đến gia đình.
- Vấn đề làm gia đình đau đầu:
+ Không biết “nó” đang làm gì, ở đâu, bay nhảy thế nào ( vì không bao giờ báo cáo…)
+ Không chịu nuôi tóc dài
+ Gầy
- Vui chơi giải trí:
- Năm nay đi chơi nhiều, tẹt ga luôn. Suốt ngày lê hết nhà này đến nhà khác, overnight liên miên, nhóm đú hay tụ tập ăn uống, lượn lờ ^^
- Năm nay đi xem bói nhiều.
à Vui, thấy thật thoải mái, năng động. Bạn bè gần gũi nhau hơn rất nhiều
Muốn tiếp tục có nhiều cuộc đi chơi vui như thế
----











