Nào chúng ta cùng đội mũ bảo hiểm ...
Saturday, December 15, 2007 5:27:00 PM
Bạn hãy đội mũ bảo hiểm nhé
(ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)
...Cảm xúc ngày đầu tiên đội mũ bảo hiểm. Vui ghê, ra đường ai cũng đội mũ, cảnh sát đứng đầy đường, nhăm nhăm soi từng cái đầu để xem có đứa nào vẫn để đầu "trần" không... hehe
Tối 14/12, nhìn lên nóc tủ thấy cái mũ bảo hiểm của mình đã biến mất từ bao giờ. .>.< Quá đáng, đứa nào đội về nhà mà chẳng chịu hỏi. Mai đã là ngày 15 rồi, ... Nhưng lúc đó mình cũng chẳng lo lắm, gì chứ mũ bảo hiểm ai mà chẳng có, mai đi thi mượn một cái đội thì có khó gì cớ chứ. Vậy mà đến đến cùng phải đi, tìm khắp nhà không còn một cái mũ nào, chạy đi mượn thì đứa nào cũng giữ khư khư vì chúng nó cũng cần phải đội. Thời buổi này cứ bước chân ra khỏi đường mà không có mũ bảo hiểm thì chỉ có nước dắt bộ.
Thế nhưng vẫn quyết định lấy xe phi ra đường. Xuống đến nhà xe, than thở với chú bảo vệ : " chú có cái mũ nào cho cháu thuê một cái!", "mũ hả, chờ chú chút, chú lấy cho mà mượn". há há, hôm nay chú bảo vệ nhà xe đúng là đáng cứu thế . ^^ Hôm nay trông chú đáng iu tợn
Vậy là ngày đầu tiên áp dụng luật mũ bảo hiểm, mình đã chấp hành pháp luật một cách nghiêm chỉnh. Hoà mình vào dòng người với những cái đầu đủ màu sắc, sung sướng, hả hê nhìn những tên "lệch chuẩn" bị tóm trên đường. Từ bi giờ, ai ra đường mà không đội mũ bảo hiểm chắc thành hot boy & hot girl, mọi con mắt ngạc nhiên thán phục.
hôm nay lực lượng an ninh, dân quân, công an, cảnh sát, cơ động đại ra quân,... rõ vui hí hí. Ah mà, tên MrC vẫn lượn qua mười chốt cảnh sát an toàn từ Chùa Láng ra Làng SV. Tài thật ^^











