My Opera is closing 3rd of March

CAMTHANH' S WORLD

Make life more beautiful as we can @_@

Subscribe to RSS feed

Entry for November 05, 2007

Entry for November 05, 2007 magnify
Sáng thứ hai,
lại bắt đầu một tuần mới,
Hành trình 6h sáng thức dậy bằng một tin nhắn quen thuộc :"dậy nào, ngày mới, tuần mới may mắn...", lười biếng thò mặt ra khỏi chăn. Ai đó lại để mở cửa ban công, lạnh quá ... hôm nay sẽ quàng cái khăn nào đây? hic... nằm đó mà nghĩ ah....
Bác Hải cho lớp nghỉ sớm, chẳng mấy khi,...
Trời hôm nay nắng đẹp quá. Trời đất này chỉ thích ra ngoài đường sưởi ấm. Về nhà làm gì
Mấy đứa lại rủ nhau tí tởn đi "nhậu", rùi đi xem bói, rùi lại đi ăn,...
Sinh viên kể ra cũng đời sống cao thật!!! Không biết hết năm nay ra trường có còn dịp vui với nhau thế này không
Chủ đề xuyên suốt: Love!
Cảm giác khó hiểu????
Muốn?
Không muốn?
Nên bắt đầu lại được chưa nhỉ?
Có lẽ chưa...
Nhiều lúc cũng muốn dựa vào ai đó....
... Nhưng mà vẫn còn đứng một mình được...
Có lẽ vậy là tốt hơn cả