My Opera is closing 3rd of March

CAMTHANH' S WORLD

Make life more beautiful as we can @_@

Subscribe to RSS feed

Mau` Hong`!

Mau` Hong`! magnify
Hôm nay nhận thấy dạo này mình có nhiều thứ màu hồng ghê!
Ngày trước toàn màu đen và màu nâu.
Bi giờ có rất nhiều thứ màu hồng:
- Khởi đầu là cái túi Pet Shop màu hồng đáng iu, con mèo nó đi câu cá
- Có một chiếc khăn mặt màu hồng iu iu
- Tớ mới mua một cái áo mưa màu hồng hồng 2 hôm trước, về cứ ngắm mãi ^^
- Có 2 cái mũ đỉu đỉu màu hồng, một cái của con Hằng béo, 1 cái chẳng biết đi chôm ở đâu >.<
- Có một cái kẹp xì tin 3K màu hồng, hehe, cái này của pé Ngọc Anh mua cho
- ah, còn có thêm một đôi dép lê màu hồng, mà bọn nó bảo là "thối"
- Còn có cả một cây nến mày hồng nữa nè
Đôi khi nhìn ngắm màu hồng xung quanh mình, thấy có cảm giác thật hay ho. Đâu phải lúc nào cũng nhìn những bức tranh treo tường 2 màu đen trắng, nhìn màn hình máy tính lúc nào cũng gam đen kịt, biểu tượng Night and Day mà thấy bình yên được.
Hết tháng 9 roài! lo học đi nào! Không đi chơi nữa nhé! Có muốn màu hồng cho đến hết năm nay không thì bảo... >.<