Cáu!!!!
Sunday, September 30, 2007 4:13:00 PM
Xin người từ nay làm ơn đừng thò cái mặt vào cửa sổ chát của tôi nữa. Đừng làm tôi cáu nữa! Quá đủ rồi đấy. Từ nay đừng liên quan gì đến nhau nữa.
Chính bạn cũng muốn thế cơ mà.
Dù tôi có yêu quí bạn đến đâu đi nữa thì bạn cũng biến khỏi cuộc sống của tôi đi. Tôi thất vọng lắm rồi.
Có thể tôi ích kỷ. Có thể có những cái bạn làm cho tôi tôi không nhìn ra. Nhưng hiện tại tôi chỉ thấy tôi hết lòng vì bạn, còn bạn cái gì không ảnh hưởng đến tiền bạc và quỹ thời gian quý báu của bạn thì bạn mới nghĩ đến tôi.
Đủ lắm rồi.
Qua' khứ là quá khứ. Tôi sẽ không vì nó mà duy trì mối quan hệ này nữa. Chào bạn!











