Chao` tuổi 21 !
Wednesday, September 19, 2007 5:32:00 PM
20-09-1986 X 20/09/2007
Lúc tối, đưa 2 tên Đức đi ăn ốc cùng bọn Thu - Cường, cái xe của tớ lại bị xịt lốp. lúc đó đã là 10h15 rồi. Nhưng hôm nay tớ nhất quyết là không muốn vào nhà Thu ngủ, vì hôm nay là ngày đặc biệt trong năm, phải ở nhà, phải chờ đón, và phải kỷ niệm. Đến nhà nó, rùi 2 đứa lại nằm quay ra, sáng mai lồm cồm bò dậy, lờ đờ phóng về nhà đánh răng rửa mặt, vội vội vàng vàng đi học thì chẳng có gì thiêng liên cho một ngày trọng đại như ngày hum nay. ^^
Lại thêm một tuổi nữa rồi!
Vui! Sướng! Buồn!
Trưởng Thành! Tự Lập ! Nhưng sẽ là Bươm Chải!!! Già !!!
Ôi, tuổi thanh xuân của tôi đang ra đi từng ngày, mà không một lần quay lại.
00:15 rui`. Ước nhé!
Năm nay tớ không ước mình xinh đẹp! Có sao dùng vậy ^^
Năm nay tớ không ước mình có lover!Đằng nào thì Fortune Teller cũng bảo mình ngày 17/10/2008 âm lịch có ng iu rùi. Lo dek gi` 
Năm nay tớ ước mình sẽ làm khoá luận tốt nghiệp xuất sắc!!!! Jià Yóu!!!!
Năm nay tớ ước nhận đựoc bằng tốt nghiệp phát là xin được việc tử tế luôn ^^
Năm nay là năm tớ sẽ dành hết sức vào học hành, không đi chơi nữa! Ko iu đương lăng nhít gì nữa! ờ, nhưng mà chạy nhảy đi làm thì vẫn đi ^^
Vậy nên năm nay tớ vẫn ước tớ có nhiều money trong năm tuổi mới này ^^
Nhận được tin nhắn chúc mừng của mấy nhóc roài. Thanks các bé nhé hé hé
Mong rằng điều ước của tớ năm nay sẽ thực hiện được! Mọi người cổ vũ cho tớ nhé










