My Opera is closing 3rd of March

CAMTHANH' S WORLD

Make life more beautiful as we can @_@

Subscribe to RSS feed

Nghệ thuật lắng nghe!!!!

Nghệ thuật lắng nghe!!!! magnify
  • v Chúng ta sinh ra có hai mắt đằng trước vì chúng ta không nên luôn nhìn lại phía sau, mà là nhìn xem có gì đang đợi chúng ta ở phía trước.
  • v Chúng ta sinh ra có hai tai: một bên phải, một bên trái, để chúng ta nghe được hai phía, nghe được cả lời khen và lời chê.
  • v Chúng ta sinh ra có bộ não được giấu trong một hộp xương , dù chúng ta nghèo về vật chất đến đâu, chúng ta vẫn giàu vì không ai lấy đi được những gì trong não chúng ta - những thứ ấy quý hơn cả vàng bạc và trang sức.
  • v Chúng ta sinh ra với hai mắt, 2 tai, nhưng chỉ có một miệng. Hẳn bạn biết tại sao rồi chứ? Vì miệng lưỡi là một vũ khí sắc bén, có thể làm cho người khác cảm thấy yêu thương hay thù ghét. Hãy nhớ: nói ít, nghe và quan sát nhiều hơn.
  • v Chúng ta sinh ra chỉ có một trái tim, nằm sâu trong lồng ngực để nhắc chúng ta hãy biết trân trọng và luôn cho đi sự yêu thương từ sâu trong lòng mình.

******************************************

@_@

Hôm nay đi học TV, đến lớp muộn 5 phút bị phạt 5000. huhu. Đã cố đi nhanh rùi mà vẫn dính tắc đường. Tiếc 2p, thui, coi như đóng góp, để cuối khoá học măm măm.

Hôm nay học về cách lắng nghe. Mọi người nhớ những nguyên tắc lắng nghe hiệu quả như sau nhé:

  1. Ngồi từ 1/3 đến nửa ghế. ( ai mà to to thì thui, đặc cách cho ngồi cả ghế ), không ngả, hay tựa nhé.
  2. 2. Không gác chân, lưng thẳng, hơi ngả về phía trước.
  3. 3. Nhìn người nói chuyện, nhưng cấm nhìn đắm đuối, nhìn đểu, nhìn khiêu khích,….Túm lại là nhìn thiện cảm ah nha.
  4. 4. khi người khác nói: cử chỉ là : mặt hóng hớt, mắt chớp chớp, đầu gật như người Nhật.
  5. 5. Nhớ rằng: người khác cần bạn lắng nghe, không cần bạn đưa ra giải pháp, vậy nên nhớ chỉ cần nói: “dạ”, “vâng ạ”, “thế á”, “ thật không”.

Hehe. Lắng nghe kiểu này hiệu quả lắm đó. Hãy thử mà xem, bạn sẽ biết ngay mà.

Nhưng mà, sao mà nhiều khi chả có cơ hội để lắng nghe, bởi đối phương ngậm tăm, chả thèm nói thì làm thế nào nhỉ?