My Opera is closing 3rd of March

CAMTHANH' S WORLD

Make life more beautiful as we can @_@

Subscribe to RSS feed

01 - 05 - 2007

Vậy là kết thúc kỳ nghỉ. Tiếc, nhớ, bâng khuâng, không muốn tin vào sự thật. hichic. Ô thế là ngày mai phải đi học rùi ah?????

Điểm xem mình đã làm j được trong mấy ngày qua nào hihi:

1, Mang vê` 1 đống sách + tài liệu à đọc được một chồng báo HHT cũ, đọc lại được cả bộ Kotaro, và những trang mở đầu của mỗi quyển sách mang về.

2. Ngủ rất điều độ: 11h tối đến 7h sáng ngày hôm sau.

3. Ăn rất điều độ: đủ 3 bữa và n bữa phụ trong ngày. Hehe

4. Nấu cơm được 3 bữa, rửa bát được 3 bữa ( tất nhiên, bữa nào nấu cơm thì sẽ ko rửa bát, yeah).

5. một ngày: ngủ từ sáng đến chiều; một ngày: đưa u đi chơi, một ngày: đưa bạn đi chơi; một ngày: bạn đưa đi chơi; một ngày: ở nhà giúp u tiếp khách à nghĩ mình đợt này ngoan tệ, đến nỗi con bạn gào lên: “Đồ giả dối. Thế mà kêu ko đi đâu - tao ở nhà ôn thi”. Hic, oan quá.

6. Làm cho tình bạn thân với tên bạn nối khố từ hồi cấp 2 ngày càng xấu trầm trọng. Nhưng mà một khi đã chẳng muốn làm gì, chẳng muốn quan tâm đến cái gì thì cũng chẳng cần gì. Hy vọng thời gian sẽ hàn gắn tất cả.

7. Nghỉ nhiều, nhàn cư vi bất thiện, nghĩ nhiều. Mệt. Chẳng muốn nghĩ nữa. Nhưng mà vẫn nghĩ. Chán.

8. Nghe nhiều. Về nhà mới được nghe nhạc từ CD. Về nhà mới nghe folk song, mới nghe những bản nhạc cổ,…Thấy mình yên ổn hơn. Home sweets home.

Về nhà cãi mẹ, cãi cha nhem nhẻm, nhưng mà lên HN rùi lại muốn về nhà. Hichic.

Mai bắt đầu đi học nào. Sắp thi rùi. cố lên baby!!!!