Môn điền kinh ....đáng ghét
Wednesday, April 18, 2007 2:38:00 PM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HUYẾT THƯ
Kính gửi : Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo
Nhân ngày 18/04/2007, đài báo gió mùa đông bắc và sáng ra 7h10 đã thấy trời nắng chang chang, không ngủ nổi; ngày mà muốn ngủ tiếp cũng chẳng dám vì đây là ngày em phải thi thể dục. Em viết bức huyết thư này, thay mặt cho đám sinh viên yếu ớt, đáng thương đã, đang, và sẽ có nguy cơ phải học lại môn chạy dài dài; kính gửi tới bộ trưởng để đề nghị ngài gạch ngay, gạch thẳng nội dung điền kinh ra khỏi môn giáo dục thể chất.
Không phải là tại vì sáng nay em thi trượt, và tương lai cũng không sáng sủa lắm cho các lần thi tiếp theo mà em mới đề nghị như vậy. Em cũng chẳng chạy kém j, em chỉ về kém con bé đứng thứ hai từ dưới lên có một tí…thôi mà.
Túm lại là cái môn điền kinh hại người nầy, mắc những tội sau:
- Hại sức khoẻ: Giáo dục thể chất là phải giúp sinh viên khoẻ lên, lành mạnh. Nhưng cái môn chạy này làm cho sinh viên đau rần rần chân, chạy được một vòng mà về đau chân cả tuần. Làm ảnh hưởng đến người ta ngủ mất cả ngon, đi chơi mất cả vui, thế có đang tội không?
- Không đánh giá được : Đấy, đấy. Mấy môn bóng chuyền, bóng rổ em có đi tập đâu mà vẫn qua. Thía mà cái nội dung nì, tuần nào em cũng mất ngủ một buổi sáng thứ 4 đi học chăm chỉ, tập tành đầy đủ. Thế mà ông thầy vẫn cho trượt, mà còn khép em vào tội lười tập. Thế có vô lý không. Đã thế, lúc học thì kỹ thuật này kỹ thuật kia. Lúc chạy thì cứ hùng hùng như trâu, xí chết.hii. Sao không cho người ta học cái môn gì nghệ thuật và vui vẻ hơn như môn erobic chẳng hạn.hic hic
- Dã man: Ngài có biết là bao nhiêu mồ hôi đổ xuống, bao nhiêu sinh viên xỉu khi chạy 4 vòng quanh cái sân đó không hả. Ngài có biết môn chạy này dã man và kinh khủng, chạy xong thì mệt mỏi, cổ họng đau. Chân loạng choạng, chạy xong mà tới…2 phút sau lớp em mới hoàn sức để “buôn” tiếp được không? Câu chuyện đang vui là thế, đang hăng hái thế mà tí lại thấy một em k51 xỉu…Thật là tội nghiệp. hic
- Góp phần làm nhân dân nghèo đi: cứ thử tính mà xem: tiền học lại tốn kém thế nào. Mà học lại đâu chỉ có một lần?
Ngài mau mau bỏ nội dung điền kinh ra khỏi môn thể chất đi, hoặc bỏ thể chất cũng được. Vì sự nghiệp con em chúng ta. Không là em trù ẻo con gái ngài, cháu gái ngài sẽ phải chịu nỗi khổ của môn chạy đó.
Bộ trưởng có blog ko nhỉ? để em add luôn.hii
có gì thì comment trả lời em sớm sớm. Để em còn liệu đường mà đăng tin tìm gia sư môn thể chất.Kính thư










