Song mon`....
Friday, March 30, 2007 2:40:00 PM
MY MUSIC: Thoi` gian va` cuoc song'
STAIRWAY TO HEAVEN - LED ZEPPERLIN
FOR THE LOVE OF GOD - STEVEN VAI
----------------------------------------------------------------------------
Ta yêu thích một người khác
Không phải vì họ là ai
Mà vì họ đã khiến ta
Cảm thấy như thế nào
_Irwin Federman_
Hôm nay mình đã hoàn thành một việc mà đã định làm từ 10 ngày nay. Không quan tâm đến việc sẽ thế nào, cho dù tốt dù xấu, cho dù là hồ đồ hay khôn ngoan, cho dù người khác có cười vào mặt mình. Nhưng từ nay sẽ lại càng quyết tâm hơn nữa. Không còn phải bận tâm về những cái đã qua. Hihi, còn nhiều cái khác để làm mà,… Bà thầy bói bảo rằng hậu vận của mình an nhàn lắm.
Dù gì cũng xin lỗi mày Trang ah, không chịu nghe lời mày gì cả. Kinh nghiệm sương máu của mày nhưng mà là hoàn cảnh và tính cách của tao.
Hihi, lúc này lại nghĩ đến SỐNG. 21 tuổi đầu. Biết sau này có thể sống cho ra sống không. Còn bây giờ vẫn thấy mình lông bông quá. Học không lo học, suốt ngày chạy nhảy đâu đâu, thỉnh thoảng lại blog.hii. 21 tuổi đầu, có những người đã có thể làm được bao nhiêu việc, hay chí ít đã xác định trong đầu mình một mục tiêu gì đó. Tại sao bạn bè mình chúng nó bản lĩnh là thế. Chơi thân với nhau là thế mà sao mình không học được ở chúng nó một ít nhỉ? SỐNG. Hôm qua sang chỗ Móm. Tự hỏi sao nó kiên cường thế. Thất bại nào cũng có thể vượt qua, và chứng tỏ bản lĩnh của mình. Trong tình cảm và trong học tập. Càng ngày nó càng bỏ xa mình rùi. Ui ui, thế thì không được rùi… >.<










