My Opera is closing 3rd of March

CAMTHANH' S WORLD

Make life more beautiful as we can @_@

Subscribe to RSS feed

Gián!! Gián!!! Eo ơi!

Gián!! Gián!!! Eo ơi! magnify

Chán quá, chiều nay đi in bài chẳng biết lại quăng usb đi đâu. Sao tính mình hậu đậu thế cơ chứ. Cầu trời là để quên ở ngoài hàng in, không thì chắc là mình sẽ nhịn xem phim 1 tuần để tự xử mất.huhu. mới dùng chưa được bao lâu mà…

Usb này do dar mua hộ, bao giờ 2 đứa sắp bb, hay là nó cũng muốn bb mình luôn nhỉ??? Hay là để nó biến luôn nhỉ?? Ui, thế thì tiếc xiền lắm.

Hôm nay mình nghĩ nhiều đến con gián, cái loài chỉ thích tối tăm, nhìn thấy người là chạy, chỉ thích trốn, và trốn, không dám đối diện, không dám lộ mặt ra ánh sáng. Nghĩ ai mà chấp nhận mình giống con gián thì buồn cười nhỉ? Mà nếu ai đó bị gọi là con gián thì có …cảm giác gì không nhỉ?

Vừa nãy lượn một vòng search thử “con gián”, tìm được hơn 11 000 kết quả. Hihi. Không ngờ thiên hạ cũng quan tâm đến cái loài gián này gớm. Đủ loại gián, buồn như gián, đố vui về gián, thơ về gián, chuyện về gián, gián khổng lồ dài 10cm,… Ai hứng thì search thử mà coi. ^_^

Nghĩ lại tiếc tiếc cái usb rùi, mai lại phải đảo qua hàng in hỏi xem vậy. giá như usb có cái cảm ứng thì tốt, gọi thì kêu. ^^