troi woi oi......
Saturday, June 13, 2009 2:39:58 PM
Bạn tôi buồn, tôi cũng rất buồn nhưng vì sao lại buồn vì con trai cơ chứ…………
Không phải tôi thù oán gì tụi con trai nhưng vấn đề là tôi đã quen cái cuộc sống không có tụi ngỗng đực kia rồi.
Một ngày đẹp trời nọ, đứa bạn thân nhất báo tin nó có người iu, ngạc nhiên, mừng…nhiều cảm xúc xen kẽ.Một tháng sau, tức là tết, nó dẫn người iu lên giới thiệu với chúng tôi-tôi&Bin, những chiến hữu từng trong hội single với nó, lại thêm một lần ngạc nhiên.Rồi 30/4,một đêm mưa gió bão bùng, khì khì(hơi cường điệu tí)cái thằng mà nó gọi là người iu đó nhắn tin hỏi tôi biết why nhỏ bạn thân tôi đòi chia tay không, “ mèm ơi, tụi này xong phim rồi sao”. Rồi lại một ngày đẹp trời, nó nói với tôi nó đã tìm được tình iu thật sự, mừng lắm nhưng lại ngạc nhiên, thằng này là bạn thân của thằng kia,nhờ thằng này mà nó quên được thằng kia, nó thích thằng này nhưng không biết thằng này đắc tội gì với nó mà nó quyết định ‘quen’ thằng kia như một sự trừng phạt, sau thời gian nó mới biết người nó iu đích thị là thằng này, bó dò…..!
Dạo trước bận không xuống thăm nó được, thấy cũng nhớ nhớ. Chủ nhật vừa rồi nghỉ, tôi &bin xuống thăm nó. Điểm danh đủ thành viên –tôi, Bin, nhỏ Hạnh và nó, tụi tôi lê lết đi ăn cho biết mùi ‘Thủ Đức”,lúc nào cũng vui vẻ, kể về anh í rất happy, nhỏ Hạnh nghe nó nói mắc bệnh ‘ức iu’ lun, khì khì…..
Đâu được ba hay bốn hôm sau, nó nhắn tin “Dung ơi! Thằng k có người iu rồi”. “zời ạ!còn rắc rối hơn phim Hàn Quốc lun”. Nó buồn lắm, hình như đêm đó nó đã khóc rất nhiều, tôi biết rằng nó rất thương thằng này, những dòng blog cũng chẳng khá hơn chủ là bao nhiêu, mang tiềng là bạn thân nhưng tôi chẳng giúp được gì cho nó, pùn! Cái này đâu thuộc tầm hiểu biết của tôi chứ! Dù ghét cái kiểu không thực tế này nhưng tôi đâu biết làm gì ngoài khuyên nó đùng buồn nữa, cố gắng lên
Cầu cho cơn ác mộng của nó chóng qua !
“Trang ơi, đừng buồn nữa! dù có chuyện gì đi nữa vẫn còn D ở bên T mà, love u so much”
Không phải tôi thù oán gì tụi con trai nhưng vấn đề là tôi đã quen cái cuộc sống không có tụi ngỗng đực kia rồi.
Một ngày đẹp trời nọ, đứa bạn thân nhất báo tin nó có người iu, ngạc nhiên, mừng…nhiều cảm xúc xen kẽ.Một tháng sau, tức là tết, nó dẫn người iu lên giới thiệu với chúng tôi-tôi&Bin, những chiến hữu từng trong hội single với nó, lại thêm một lần ngạc nhiên.Rồi 30/4,một đêm mưa gió bão bùng, khì khì(hơi cường điệu tí)cái thằng mà nó gọi là người iu đó nhắn tin hỏi tôi biết why nhỏ bạn thân tôi đòi chia tay không, “ mèm ơi, tụi này xong phim rồi sao”. Rồi lại một ngày đẹp trời, nó nói với tôi nó đã tìm được tình iu thật sự, mừng lắm nhưng lại ngạc nhiên, thằng này là bạn thân của thằng kia,nhờ thằng này mà nó quên được thằng kia, nó thích thằng này nhưng không biết thằng này đắc tội gì với nó mà nó quyết định ‘quen’ thằng kia như một sự trừng phạt, sau thời gian nó mới biết người nó iu đích thị là thằng này, bó dò…..!
Dạo trước bận không xuống thăm nó được, thấy cũng nhớ nhớ. Chủ nhật vừa rồi nghỉ, tôi &bin xuống thăm nó. Điểm danh đủ thành viên –tôi, Bin, nhỏ Hạnh và nó, tụi tôi lê lết đi ăn cho biết mùi ‘Thủ Đức”,lúc nào cũng vui vẻ, kể về anh í rất happy, nhỏ Hạnh nghe nó nói mắc bệnh ‘ức iu’ lun, khì khì…..
Đâu được ba hay bốn hôm sau, nó nhắn tin “Dung ơi! Thằng k có người iu rồi”. “zời ạ!còn rắc rối hơn phim Hàn Quốc lun”. Nó buồn lắm, hình như đêm đó nó đã khóc rất nhiều, tôi biết rằng nó rất thương thằng này, những dòng blog cũng chẳng khá hơn chủ là bao nhiêu, mang tiềng là bạn thân nhưng tôi chẳng giúp được gì cho nó, pùn! Cái này đâu thuộc tầm hiểu biết của tôi chứ! Dù ghét cái kiểu không thực tế này nhưng tôi đâu biết làm gì ngoài khuyên nó đùng buồn nữa, cố gắng lên
Cầu cho cơn ác mộng của nó chóng qua !
“Trang ơi, đừng buồn nữa! dù có chuyện gì đi nữa vẫn còn D ở bên T mà, love u so much”









Trang Leiamme2710 # Monday, June 15, 2009 10:56:21 AM
dung tranbirom9x # Tuesday, June 16, 2009 5:40:06 AM