My Opera is closing 3rd of March

troi oi......

let's smile

Lại trời wơi ơi……….

Trời Sài Gòn lại mưa, chán! Bữa nay nó cũng khá chăm chỉ đó chứ, sáng học ở thư viện, chiều ‘cày’ ở nhà, ‘cố lên sắp thi rồi biết sao giờ’-nó tự nhủ. Nó đã không nói chuyện với anh 2 cả ngày nay rồi, vì sao ư? Đơn giản đêm qua anh nó overnight, sáng nó lên trường sớm, trưa về anh nó cũng mất dạng, nó tự hỏi không biết chiều nói gì đây, nó cảm thấy giận anh 2 vì cái tội đi chơi quên trời đất, vì vụ này nó đã gây với anh qua điện thoại, nó giận lắm mà hình như anh nó cũng giận lắm
Như thường lệ nó nghe tiếng bước chân anh nó đang upstair, nó tính cười làm hòa với anh 2, vừa ngảnh mặt lên nó nhận ngay bộ mặt chẳng tươi tắn hơn thời tiết miền Nam bao nhiêu, đành vậy nó cúi mặt xuống tiếp tục hí hoáy mấy câu writing còn lại,hết mười phút hai anh em chẳng nói gì với nhau, nó cảm thấy không khí nặng nề, chán! 10 phút sau căn phòng trở nên náo nhiệt hẳn lên, không phải mâu thuẫn đã được giải quyết đâu thực ra là anh nó đi tập võ, một mình ở nhà nó mở nhạc to và hát theo, khì khì, quên đi những chuyện pùn và tập trung cho kì thi sắp tới
Trời Sài Gòn lúc nắng lúc mưa, hôm nay mưa thật to nhưng ngày mai lại nắng ơi là nắng, nó hi vọng anh em nó ngày mai cũng vậy, cũng lại ấm lên như cái nắng đất Sài thành này yes

so sadKhi iu người ta sẽ thế nào nhỉ?

Comments

Trang Leiamme2710 Tuesday, June 16, 2009 11:34:03 AM

d bua ni van chuong du doi wa nghe.viet hay do d.yes yes

dung tranbirom9x Thursday, June 18, 2009 11:06:12 AM

thank t nhiu nghe, vik zay thoi chu hay chi khikhi bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.