My Opera is closing 3rd of March

troi oi......

let's smile

Subscribe to RSS feed

Khi iu người ta sẽ thế nào nhỉ?

Khi iu nó sẽ như thế nào? Nó thật sự không bik đc, cái khái niệm ‘người iu’ chưa từng xuất hiện trong đầu nó, ngay cả trong ý nghĩ……………..
Hôm nay, anh 2 lại dẫn sweetheart về, nó thấy một người anh khác, không phải anh nó hằng ngày, phải chăng đó là một người đang iu…………???
Anh 2 khác lắm, vẫn những câu nói sốc làm người ta muốn điên người nhưng hình như có phần nhẹ nhàng và giảm level hơn, lời nói cử chỉ đối với người đó thật dịu dàng……….còn chị lúc nào cũng cười đùa, nũng nịu với anh, đôi lúc nó thấy ghét chị khủng khiếp, nó muốn hét lên với chị “này chị kia, anh của tui ai cho chị cái quyền, cái….quyền….bắt anh tui chìu chuộng đó chứ…” những lúc nói chuyện dường như trong mắt họ chỉ có nhau và dĩ nhiên nói chuyện gì thì chỉ có họ hiểu, trời hiểu và dĩ nhiên là nó không hiểu……….bây giờ nó đã quen cảm giác đó rồi, nó không còn cảm thấy khó chịu khi phải xan sẻ ‘tài nguyên’ với chị, thực ra nó thấy chị cũng đáng iu đấy chứ…………, nó không phải người trong cuộc làm sao nó hiểu được.
Rồi một ngày nó sẽ iu….lúc đó nó mới có thể bik cái cảm giác này, cảm giác khi nguời ta iu nhau…………………