My Opera is closing 3rd of March

troi oi......

let's smile

Subscribe to RSS feed

Nhớ!!!!!!!!

Nhanh thật đấy , thế là đã 1 năm rồi…………..
Sáng nay dậy trễ hơn mọi hôm vì thư viện đóng cửa. Nó wake up từ sớm, như thưởng cho sự chăm chỉ của mình những ngày qua, nó bắt đầu sự nghiệp ngủ nướng, khì khì
Chuông điện thoại reo
- Alô!
- Giờ này mà còn ngủ hả mày?
- Tao chưa dậy thôi, chứ hết ngủ rồi!
- Tao đang chờ mày ngoài công viên nè, ra mau nghe chưa con khỉ!
- Uh, chờ tau…………60 phút !!!!!!!!
Nó get up thật sự, ‘để xem, 8h rồi cơ à’, nhanh chóng làm công tác vệ sinh buổi sáng, nó vội ra trạm xe buýt, công viên Hoàng Văn Thụ thẳng tiến, hôm nay nó có hẹn với con bạn ra đó tụng Mác-Lênin …….rõ khổ!!!!!!!!!!!!
‘ Sao hôm nay traffic-jam dữ dội zậy trời?’, ‘lại đến mùa tuyển sinh nữa rồi”, chị bên cạnh nói như trả lời câu hỏi của nó, tâm trạng nao nao, nó nhớ lại mình ngày trước, cảm giác như mới ngày hôm qua
Ngày ấy, khi còn là cô học trò 12, nó vừa háo hức, vừa lo lắng sửa soạn đồ đạc theo ba vào Quy Nhơn thi đại học, tàu lăn bánh từ sớm, vậy mà khi tới nơi đã tối rồi……… “buồn 15s, chẳng được ngắm thành phố quê hương anh Hàn gì cả”. Tối hôm đó, nó không thể nào chợp mắt được bởi ngày mai phải đến trường làm thủ tục thi mà, “hồi hộp quá đi!!!!”. Len qua dòng xe cộ, ba đưa nó đến trường, nó cảm thấy lạc lõng giữa biển người, nó chẳng quen ai cả, thực tế thật phủ phàng. Mặc kệ, nó bỏ qua tất cả, “đi tìm phòng thi rồi tính tiếp”, nhưng mà chán thật, người ta nói gì nó chẳng hiểu và dĩ nhiên không mấy ai hiểu được những gì nó nói, khì khì, “cái này có được quy vào hiện tượng bất đồng ngôn ngữ không ta?” khì khì, nó phì cười với câu hỏi của chính mình. Sau gần nữa giờ, nó đã đến được nơi cần đến, may thật đấy…………….
“ Công viên Hoàng Văn Thụ, có ai xuống không?” “Ơ!” nó giật mình, câu nói của người phụ xe đưa nó về với hiện thực, “khì khì, mình làm sao thế này, đã 1 năm rồi, nhanh thật đấy”, nó rời chỗ………nếu 1 năm trước đây, nó phải đối đầu với cuộc thi quan trọng nhất đời học sinh, thì bây giờ nó có final-term test, cũng đáng để lo lắm chứ, khì khì…….i’ll try my best!……..hi vọng 1 kết quả tốt đẹp cho tất cả!!!


bigsmile psmurf whistle wizard