chán!
Sunday, July 12, 2009 1:26:47 PM
Chẳng biết có bị hư hỏng “thiết bị” ở đâu không nữa, nó dường như không kiểm soát được bản thân mình. Tuần này thi, bài vở nhiều, vậy mà đầu óc nó cứ mãi chạy theo những ý nghĩ đâu đâu, nhiều lúc, ngồi buồn vu vơ…………..nó ghét cái cảm giác này, nó thấy mình trở nên dư thừa..ở bất kì đâu,với bất kì ai…….. nhiều khi nó muốn là nó của mọi ngày, vui vẻ, cười nói, khùng điên………..vì lúc đó, nó thật sự là chính nó……………..nhưng sao khó quá
Cầu cho mọi chuyện chóng qua đi!
Cầu cho mọi chuyện chóng qua đi!








