My Opera is closing 1st of March

Về con...

thứ 2

Hôm nay không phải thứ 2 nhưng là blog thứ 2. Lần này thì tớ mượn tay mẹ viết. Tớ đang ở nhà với bà nội. Trộm vía bà bảo tớ chơi ngoan. Hình như tớ cũng không nhớ mẹ lắm, chỉ khi tớ thấy mẹ về tớ sẽ cười toe toét nhưng...duyên. Điệu cười ấy làm mẹ tớ chết mê, mẹ sợ những cô gái khác khi gặp cũng sẽ bị hạ gục nhanh chóng và tớ sẽ trở thành một chàng trai lăng nhăng mất thôi. Nhưng tớ đẹp trai thế, muốn thuỷ chung sợ cũng khó. Tuy nhiên, tớ sẽ cố. Mẹ bảo đừng làm đau lòng những cô gái, họ yếu mềm lắm, làm tổn thương họ tức là con đã phạm một lỗi lầm lớn.
Tớ đã bị rơi từ giường xuống đất một lần vì sự đểnh đoảng của bố mẹ. Tớ cũng không trách họ vì bố đã vã hết mồ hôi ra rồi, còn mẹ thì khỏi phải nói, tớ biết chắc là thót tim.
Tớ đang ở tháng thứ 6. Mẹ suốt ngày theo dõi tớ: Vạch mồm tớ tìm răng, đặt tớ ngồi gật gù và gập người như cái ê ke ấy, xem biểu hiện mặt tớ thế nào... Mẹ tớ đọc linh ta linh tinh rồi lo lắng những điều không đâu. Có hôm mẹ gọi điện hỏi tư vấn 1088 bị cô tư vấn bảo con đang bình thường lại cứ nghĩ lung tung. Dĩ nhiên, với mẹ tớ là một chàng trai thông minh nhất, tình cảm nhất, đẹp trai nhất. Nhưng mẹ tớ lần đầu tiên làm mẹ nên rất bối rối và tớ hoàn toàn thông cảm. Tớ yêu mẹ vì... mẹ muốn thế.

Đầu tiênTớ hơi hư

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28