không cho mẹ phổng mũi
Monday, April 7, 2008 6:10:20 AM
Có lúc mẹ ôm tớ vào lòng với tư tưởng rất sở hữu: "con giai của mình đấy" rồi mũi phổng lên. Không ai biết đâu thế nhưng mẹ tớ thì tâm đắc lắm. Thành công lớn nhất của mẹ đấy là gì. Mẹ tớ chưa bao giờ làm được việc gì vĩ đại hơn thế. Đẻ được đứa con cơ mà, lại kháu khỉnh, xinh xắn nhường kia... Tớ liền làm cho mẹ bớt phổng mũi bằng cách quấy phá. Tớ dậy sớm hơn, mọi khi 5h thì hôm nay 4h tớ dậy, thời gian cũng lâu hơn. Mẹ không ngủ được đâu vì sốt ruột nhưng cứ giả vờ ngủ bằng cách quay lưng lại với tớ. Tớ sẽ lăn vào cào cào mẹ, ôm lấy mẹ và còn... hơn thế nữa. Thỉnh thoảng tớ nằm im, mẹ lại phải quay ra xem hiện trạng tớ thế nào. Gặp cái ánh mắt mẹ là tớ cười luôn, tươi rói. Có giời mà giận. Nhưng mà như thế cho bớt phổng mũi. Tớ đang toan tính làm nhiều cách hơn nhưng mà có khi thế thôi, việc này cũng cần nghệ thuật và tớ nghĩ thỉnh thoảng cũng phải cho mẹ phổng mũi tí chứ, để chăm tớ tốt hơn, để mẹ được vui vẻ mà làm một người mẹ tốt.

