My Opera is closing 1st of March

Về con...

Subscribe to RSS feed

Tớ là...

Tớ là máy bay. Khi tớ dang hai cánh tay để bay tới những giấc mơ đẹp. Mẹ thì làu bàu: "Oắt con mà chiếm hết chỗ". Bố mẹ nem nép nằm ờ hai rìa của cái giường.
Tớ là núi lửa. Khi ăn bột tớ làm hiện tượng phun trào mắc ma. Mẹ sẽ dùng thìa quẹt bột trở lại núi lửa. Vẫn phải nuốt thôi nhưng được làm núi lửa thật thích.
Tớ là cánh cung. Tớ cong người, ngửa đầu, cong chân, mẹ thách mà bế tớ được. Bố thì cố gắng cũng làm được. Nhưng mà... phù!phù!... thở hộ bố nào.
Tớ là con ngựa gỗ bập bênh. Tớ nằm trên giường, áp mỗi cái ngực xuống giường thôi, đầu và chân cong lên trời. Có ai lên ngựa gỗ không nào?
Tớ là máy phát điện. U, u, u`, u tớ đang cho động cơ hoạt động đấy. Điện cắt nhiều thế, tớ phát điện cho bà nấu cơm.
Tớ là cối giã gao. Tung lên, nện xuống, tung lên, nện xuống... tớ dùng cả hai chân ấy. Liên tục. Mẹ cũng bon chen thử giã như tớ nhưng không chịu được phải mỏi mệt buôn chân xuống. Dĩ nhiên đâu phải là chuyện dễ? Phải chăm chỉ và khoẻ mạnh như tớ mới có thể chứ.
Tớ là cơn mưa. Tớ không dãi dớt như các bạn bằng tuổi đâu nhưng không biết có phải vì tớ sắp mọc răng không mà dạo này tớ thích chơi trò phun phì phì ấy. Tưới được vào ai thì người đó được tươi mát nhé.
Tớ là chàng trai đẹp giai. Tớ không giống những đứa trẻ con khác. Mặt tớ không già nhưng dĩ nhiên giống chàng trai ngoài 1 tuổi hơn là đứa trẻ con 6 tháng. Da trắng, môi hồng, mắt to... vì thế tớ đẹp giai.
Tớ là lợn ủn ỉn. Vì tớ giống con lợn phết, tuổi của tớ đấy. Tớ thích bố gọi: "Ỉn ơiiiiiiii".
Tớ là hạnh phúc. Ấy là cái tên khác mẹ đặt cho tớ. Có tớ mẹ thấy đủ đầy, viên mãn và hạnh phúc.
Tớ là ... Sau tớ lớn hơn, tớ sẽ còn nhiều điều để điền thêm vào đó!!!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28