My Opera is closing 1st of March

Về con...

quay lai opera

Tớ quay về với vợ sau khi người tình đã bỏ rơi, nói thế không hẳn đúng nhưng tớ cứ làm mỹ miều hoá lên như vậy. Đã lâu tớ không sờ mó đến opera gì cả vì sau khi lọ mọ vào đây tớ phát hiện ra tớ không có bạn bè nào cả. Đến hôm nay khi rõ ràng Y360 sẽ đóng cửa, tớ lại về gõ vào cánh cửa nhà cũ nhưng tớ biết nó sẽ mở ra, chứ không đóng vào như người tình Y360.
Tớ lại thấy con zai tớ, má tròn, ánh mắt hớn hở thấy... yêu quá. Giờ con zai tớ, mặt đã ko còn phúng phính như trước nữa, cái mặt câng câng, thường chắp tay sau đít và thường xuyên không nghe lời... Tớ thường xuyên phải quát mắng zai của tớ với những nỗi niềm khó tả. Dưng mà làm sao mà không yêu cho được vì bạn ấy là con tớ, chỉ có điều bạn đã bước sang 1 giai đoạn khác...

Tớ sắp về ngoại

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28