My Opera is closing 1st of March

Về con...

Tớ hơi hư

Dạo này sao tớ cứ hay kêu thế nhỉ? Mẹ cứ băn khoăn là tớ đang nói ê a hay là tớ kêu điều gì vì không hiểu bọn trẻ con như thế nào cả. Mẹ cũng băn khoăn trong cái đầu kia có nghĩ ngợi điều gì không. Vì bị ai mắng giờ tớ cũng biết méo xệch cái mồm đi. Thình thoảng trong giấc ngủ tớ cũng mếu, kiểu mọi người gọi bảo là mụ dạy. Đúng thế, hiện nay bà mụ là thầy dạy đầu tiên những bài học làm người cho tớ. Người dạy dỗ thứ 2 mới là mẹ. Hôm qua, cô An dắt mẹ đi mua cuốn Nửa tiếng để trở thành người mẹ tuyệt vời, mẹ mua rồi và đang rắp tâm đạt được danh hiệu ấy.
Tớ thì dạo này hơi không ngoan ở chỗ, cứ đi ngủ tớ hay khóc doạ bố. Tuy nhiên, đêm tớ đã ngủ ngoan hơn, lại còn dậy rất sớm như người lớn nữa lúc 5h sáng ấy. Vậy mà, bố mẹ tớ vẫn không hài lòng vẫn cằn nhằn về tớ. Nào thì: "Muốn ngủ thêm cũng không ngủ được", nào thì bố còn doạ: "Đá đít cho thằng ỉn này 1 phát bây giờ". Nhưng tớ không sợ lắm, tớ thấy trong mắt họ luôn lấp lánh những niềm vui, luôn âu yếm ngắm tớ khi tớ ngủ, khi tớ chơi đùa... Vì thế, tớ biết mình là quan trong nhất, chắc chắn là number 1 trong lòng họ rồi.

thứ 2thứ 7

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28