My Opera is closing 3rd of March

UnlimiteD

Xa lang.... ^ - ^

Subscribe to RSS feed

Uống bia trúng thưởng?

Thứ Bảy vừa rồi cụng ly ở Như ý đến khuya lơ... Lý do hôm vừa rồi quá dzui là vụ chiếc Mẹc của hãng Tiger.


Khui chai đầu tiên, chưa kịp uống, loay quay móc cái nắp xem có chiếc Mẹc trong đó không. Không thấy gì ngoài mấy câu gì gì đó mà tui không nhớ... Chai thứ nhì, thứ ba, thứ tư... chỉ thấy ngà ngà chứ không thấy xe!


Bỗng có tiếng la thất thanh “trúng rồi, trúng rồi!!”. Tui ngoái cần cổ qua bàn bên cạnh, nơi có tiếng la xé tai vừa phát ra, đám thanh niên đang dành nhau xem cái nắp chai. Thì ra tụi nó trúng cái đồng tiền 1 chỉ vàng. Tính chờ chủ quán mang ra, xin coi 1 tý mà chờ mãi không thấy... Ai có trúng thì chụp cái hình quăng lên mạng cho anh em coi coi nó ra làm sao.


Vừa khui chai nữa nhưng không nhớ nỗi chai thứ mấy... “Trúng rồi, trúng rồi! Mẹc, mẹc...” Bạn biết gì không? Lai trúng 15.000 đồng. Ngoắc em phục vụ đến, đưa cho em ấy cái nắp chai, bảo “giữ uống giùm anh luôn nhá!” (hehe sao hôm nay tự nhiên tui sộp wá dzậy)