STICKY POST
Sunday, 24. June 2007, 09:49:05
He he xin chào mọi người. Sau ba tháng đi vào hoạt động, hôm nọ thấy rằng blog của mình quả là tạp nham so với mục đích đặt ra ban đầu, cũng tại tham quá lên cái gì cũng muốn đưa lên. Do không thể sửa chữa được (đã quá muộn) nên tôi đành lập một cái blog khác tại địa chỉ
http://my.opera.com/dotdac. Mong mọi người thông cảm và nếu có thời gian thì hãy ghé thăm dotdac nha.
STICKY POST
Thursday, 17. May 2007, 07:29:16
Hien nay Blog9007 da chuyen toi dia chi khac la:
Http://www.my.opera.com/vivu
Mong cac ban ung ho nha
STICKY POST
Monday, 26. March 2007, 08:08:34
BẢN TIN.
Saturday, 30. June 2007, 00:07:22
VUI.
Xin chúc mừng:
- Năm rồi tôi có vẽ một bức cho Viện hàn lâm.
- Thế nó có được treo không?
- Có chớ. Treo gần cổng chính, ai cũng có thể nhìn thấy nó.
- Xin chúc mừng! Anh vẽ cái gì vậy?
- Một tấm bảng đề: "Hãy đi phía bên trái".
------------------------------------------------------------------
Hãy cùng thưởng thức những câu chuyện thú vị nào:
Read more...
Sunday, 27. May 2007, 03:34:36
XÃ HỘI.
Chiều 27/4, Công an phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội bắt quả tang Dương Đức Hiệp (tức Hiệp "Gà", 30 tuổi, ở Kim Động, Hưng Yên), diễn viên hài quen thuộc của chương trình Gặp nhau cuối tuần, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Read more...
Tuesday, 22. May 2007, 00:21:21
CHUYỆN TÌNH CẢM.
1- Trước mặt người yêu, "người ta" có khuynh hướng trở nên lúng túng và xấu hổ. Nhưng nếu chỉ là quý thôi, "người ta" sẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương và... mỉm cười.
2- Thấy người mình yêu nói chuyện với người khác giới, "người ta" cố lờ lớ lơ đi nhưng sự bối rối thấy rõ. Thấy người mình quý nói chuyện với người khác giới, "người ta" sẽ tham gia vào câu chuyện ngay.
3- Bất ngờ gặp người mình yêu,"người ta" thường mất một lúc lâu để nói một câu hoàn chỉnh đầu tiên. Trong tình huống tương tự, "người ta" reo lên nhanh chóng.
4- Bên cạnh người mình yêu, cảm giác dễ nhận thấy nhất là tim đập mạnh và hồi hộp, Còn bên cạnh người mình quý, vui vẻ chính là cảm giác đầu tiên.
5- Khi người yêu khóc, "người ta" muốn khóc cùng. Còn khi người mình quý khóc, ngay lập tức "người ta" sẽ lựa lời an ủi.
6- "Người ta" luôn cảm thấy khó khăn khi cố tưởng tượng người mình yêu có thể xấu hơn hiện tại, nhưng với người mình quý thì không.------------------------------------------------------------------------------------------
_ SƯU TẦM _
Tuesday, 22. May 2007, 00:14:18
TRANG THƠ.
Chồng tôi là sếp đàng hoàng
Ai muốn được việc, mơ màng đến tôi
Đêm về tôi thúc, tôi xui
Số tôi sung sướng cũng nhờ chồng
Chỉ huy tôi nắm, khó lòng mà khinh
Ông nào chẳng nể vợ mình
Quà biếu tôi nhận, việc tình tôi êm
Tưởng giàu lại cứ làm thêm
Lộc nhiều, khách lắm, bình yên cuộc đời
Ai ngờ chồng bị bắt rồi
Vì tội tham nhũng đã lòi mặt ngu
Thương chồng tôi khóc hu hu
Tại tôi cũng loại trốc tru như chông.
--------------------------------------------------------
_SƯU TẦM_
Tuesday, 22. May 2007, 00:13:06
TRANG THƠ.
Sếp tôi hay tửu, hay bồ
Hay rượu thịt chó, hay đô, hay vàng
Làm thị làm việc nhẹ nhàng
Ăn thì chọn chỗ xịn, sang hơn người
Nói thì trợn mắt phùng môi
Chơi thì sếp chọn những nơi sang giầu
Sách lí luận thuộc làu làu
Mà lòng dạ lại tối màu, sếp ơi!
------------------------------------------------------------------------------------------
_ SƯU TẦM _
Tuesday, 22. May 2007, 00:10:48
TRANG THƠ.
Lòng đường dành để cho xe
Hàng quán vỉa hè đi bộ nơi đâu?
Nói ra thì mất lòng nhau
Những điều ngang trái nhịn lâu bực mình
Xây dựng nếp sống văn minh
Ai ơi, xin chớ vô tình, vô tâm!
------------------------------------------------------------------------------------------
_ SƯU TẦM _
Tuesday, 22. May 2007, 00:09:38
TRANG THƠ.
Luật chống tham nhũng có rồi
Quan tham vẫn cứ liều đời chẳng lo
Tìm cách che giấu "mặt mo"
Khéo ăn vụng trộm, đắn đo thoát tù
Căng dây bám chắc "ô dù"
Tinh vi lách luật, lắng chờ thời cơ
Vừa đục khoét, vừa hô to
Miệng thì phòng chống, bụng lo làm giàu
Bây giờ mới thấy đau đầu
Chưa kịp ân hận đã vào trại giam
Sướng đời chưa, hỡi quan tham?
Coi thường pháp luật là tan cuộc đời.
------------------------------------------------------------------------------------------
_ SƯU TẦM _
1 2 3 4 5 Next »
Showing posts 1 -
10 of 50.