Skip navigation.

My Friends !!!

Because I love you! ^ .^ (Forever ...and Forever)

Mất điện toàn tập!

Sáng nay vừa ngủ dậy đang ngồi ngáp chảy cả nước mắt vì đêm qua ngồi thức đến gần 2h sáng để comment cho Nấm xinh (biệt danh mới của cô bạn hồi học phổ thông) và còn tiếc nuối giấc ngủ chưa đẫy thì bỗng "chíu" một cái

"MẤT ĐIỆÊ...ÊN" mừng quá thế là được nghỉ, nhưng khổ nỗi cái "ảnh" đã rửa sáng sủa rồi không lẽ lại chui vào ngủ tiếp,Thôi kệ vậy đành ngồi tán phét linh tinh đầu năm cho đỡ bùn ngủ vậy.
hôm nay la rằm tháng giêng nên mọi người tính rủ nhau đi chùa cầu xí lộc đầu năm nhưng hỏi đi hỏi lại thì chẳng ai nhớ ra nổi cái chùa cái chiền nào ở quanh đây cả,xem ra ý nghuyện đầu năm xin lộc coi như toi đành thắp hương ở nhà cho ông địa vậy! Vừa lúc cu Nam, (hix! đúng ra mìn phải gọi bằng "Anh" mới phải phép) lò dò đến mang theo cả một bich bò khô to vật, vậy là dự tính của ngày mới sẽ là <NHẬU> khà khà...
Tính là như vậy,mà cũng đúng thật mồi có rùi chỉ thiếu mỗi riệu, quay đi quay lại ô nè khích bác kia một câu, bác kia quay lại khích cu này một tiếng nhưng cũng chẳng ai chịu xuất chiêu, rùi cuối cùng bác thuận lại đi thế là cái dự định hoành tráng đầu ngày mới cũng tiêu tùng. Híc thế mà kêu thì anh nào cũng to tiếng như sấm ý, pó chíu lun!
ngồi xài xể ps2 với ô Minh một lúc đến gần mười rưỡi thì cái latop của ổng cũng cúp điện vì hết pin thế là đành "vêu mỏ".
Bùn, chẳng bít làm gì hai anh em rủ nhau lòng vòng ra phố tính là lên Bùi Thị Xuân kiếm con USB tivi về túi còn coi bóng đá, những khốn nỗi mấy cái USB nè quảng cáo thì nghe kêu lắm nào là thu được mấy chục kênh rùi coi được với chất lượng tốt khi di chuyển với V < 80 km/h nhưng thực cơ thì èn ẹt dở vì nó không thể thu được sóng vê tinh bìn thường hay số má gì khi không có enten ngoài trời hay cáp. thế đấy nếu không coi kỹ thì ôm đủ cục nợ lun rùi, chín mấy đô lận chứ ít ỏi gì.lang thang một lúc mới chợt nhớ mìn còn fải qua nhà pác Kiên để cảm ơn pác ấy mấy hôm tết đã trông giùm con US của mìn, nhưng lại quên mất quà ở nhà, thế là lại thui,
Hai thằng lết về Qua Hoàng hoa thám chén hai tô phở rùi chui về lượn lượn cua lun hai cái đầu. thế là buổi sáng ngày mới toi
Bủi chiều tín qua nhà pác Kiên thì lai có điện trở lại lúc nè cũng đã gần năm giờ, giờ nè mà sang thể nào chẳng lại ngồi lai rai với lão ấy cả két sài gòn chứ chăng chơi, thôi đành để mai vậy chán qúa!
ăn cơm tối về lại vù vào ps2 với lão minh, vừa được vài c thì đã hơn mười giờ, Oài...! đấy ngáp một cái rõ to rồi >:D< entry lại một cái roài phé đi ngủ thoai. mai lại bắt đầu ngày mới nữa rùi thứ 6 vậy là lại hết tuần, công việc thì chưa có gì, thôi cứ kệ vậy tuần sau đi Bến Tre rùi tính tiếp vậy.
Cả ngày nay cũng như mấy hôm rồi, vào đây mà tư tưởng lúc nào cũng nghĩ đến em và muốn gọi cho em lắm
nhưng lại không dám cũng không hiểu vì sao mìn cứ nghĩ luẩn quẩn mãi mà không dứt ra được, Nhớ thì không gì tả đựơc, một nỗi nhớ khó hiểu và chỉ cầu sao cho em gửi cho mìn một cái tin nhắn hay chỉ một cái nhá máy thôi cũng được nhưng ... .Thôi cứ kệ vậy đi ngủ cái đã, rồi cái gì đến nó sẽ khắc đến thôi vậy, Uhm...!
Chúc cả nhà ngủ ngon nhé,chúc em có một đêm ngon giấc và có những giấc mơ tuyệt đẹp. bi!

Quay lại...! ROCK numbeone!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30