Entry for May 18, 2009
Monday, May 18, 2009 12:49:00 PM
Bỗng một hôm ...
Anh vụt tắt, sao rơi ...
Bên khung cửa ... chỉ còn em ở lại ...
Sao nỗi nhớ ... dâng đầy trong trống trải
Mước mắt nghẹn lời .. em loạn bước chơi vơi
Em miên man nghĩ sao anh không tồn tại
Thế giới này đã sụp xuống vì sao.
Rồi lúc nào ...
Ngôi sao quay trở lại...
Cùng nỗi cô đơn, nỗi trống trải vô bờ ...
Khi ngắm em khóc ... nghẹn trong lòng, sao điên dại ...
Chẳng đành lòng mây che kín để sao rơi ...
Ngôi sao kia vẫn lơ lửng trên trời
Vẫn nhìn em khóc, gọi thầm ... qua khung cửa
Vẫn như thế trao em nghìn nỗi nhớ ...
Từ bầu trời đen thăm thẳm biết không em ...
Anh xa em ... sao chẳng muốn trên đời ...
Đứng nhìn em khóc ... mỗi lần ta thất bại ...
Và điều ấy ... khiến anh thôi tồn tại ...
Giữ làm gì nỗi nhớ ánh sao rơi
Sao anh .. kẻ độc ác nhất bầu trời.
==============================
bloodhands - I wish you hate me but hope you must be you by your feeling. That's all.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hoi-Am-Ngay-Xua-My-Tam.IW6IZE8A.html



