Entry for May 16, 2009
Saturday, May 16, 2009 3:21:00 PM
Bỗng trong lòng ... xuất hiện một khoảng không
Một khoảng trống ... giữa đôi bờ thương nhớ
Chòng chành quá bản thân mình ở giữa ...
Một kẻ thù tiềm ẩn giấu trong tôi !
Ý chí tôi, ý chí thép trên đời ...
Nhưng lắm lúc ... lại chảy mềm trong lửa,
Ngọn lửa tình em thiêu tôi cháy rụi,
Để yêu tôi nên đau xót một thời
Và điều ấy ... khiến lòng tôi điên dại
Điên dại quá, đấy là điều thất bại
Trước kẻ thù tiềm ẩn náu trong tôi
Ý chí tôi, nay hãy thuận ý trời
Không cố chấp để làm điều ngược lại
Vì như thế sẽ trăm lần thất bại
Cuối con đường ai cũng phải chia phôi
Ý chí tôi lại sáng ánh mặt trời
Lại cất cánh sau một thời bão nổi
Chuyển chân tình trọn vẹn đến tương lai !
==============================
bloodhands - http://music.yeucahat.com/song/Movie-Game-Ads/2289-You-Raise-Me-Up~Josh-Groba...



