My Opera is closing 1st of March

bloodhands

Subscribe to RSS feed

Entry for April 23, 2009

Thế giới bao la, đời ta bé nhỏ
Từng bước lang thang để mò mẫm lối vào đời
Giữa bầu trời êm ả đám mây trôi
Lòng anh cuộn sóng giữa mênh mông bão cát

Anh tưởng mình ngã vào lòng sa mạc
Bão gió từng hồi rát mặt nắng say
Anh bỏ chạy giữa trưa hè lửa cháy
Cái nóng trong lòng hất anh ngã, trào ra

Anh, kẻ say nắng mặt trời thiêu rụi
Em bất chợt tràn về che nắng, một bóng mây
Trong cơn say em kéo hồn anh ngồi dậy
Anh tỉnh rồi! Em xa quá, một áng mây!

=================================

bloodhands