My Opera is closing 1st of March

bloodhands

Subscribe to RSS feed

Entry for April 03, 2009

Đôi mắt

Bất chợt một ngày, anh chìm vào đôi mắt ấy
Đôi mắt ngây thơ ẩn chứa cả chân trời
Đôi mắt ai đốt hồn anh mềm lại
Bằng ngọn lửa hồng nung thép của lò tôi

Trái tim anh vốn giá lạnh mất rồi
Nay lại đập bập bùng như thép chảy
Đôi mắt ấy phải chăng không e ngại
Sẽ hút hồn anh vào khoảng trống của lòng em

Đôi mắt em thoang thoảng nhớ êm đềm
Trong xanh như thế chắc chưa từng nhỏ lệ
Mang sự sống nơi hành tinh Hậu Nghệ
Tưới mát địa cầu anh, nơi cằn cỗi khuất xa

Đôi mắt ấy đôi khi hờn dỗi lạ
Chẳng biết anh đùa nhưng ngàn nỗi xót xa
Anh vô tri, kẻ ngu nhất em à
Tên nhút nhát sau bao lần thất bại

Đôi mắt ấy có làm anh sống lại
Một chút gì đang nhen nhúm ở trong tim

======================================

bloodhands - Sau khi hoàn tất một số công việc đáng kể.