My Opera is closing 1st of March

bloodhands

Subscribe to RSS feed

Entry for March 26, 2009

Sinh nhật Mẹ (Thân)
Đã rất lâu ... con không mừng sinh nhật mẹ
Con vắng nhà, mẹ vất vả lo âu
Từ tấm bé con lớn lên... quen có mẹ
Khi đi xa... luôn khắc khoải quê nhà
Bát nước con uống ... cũng tình của mẹ
Giấc ngủ của con ... văng vẳng mẹ ơi à
Công danh con đấy, sẽ là quà của mẹ
Mẹ nuôi con quá vất vả tháng ngày
Mẹ sinh con cũng một đấng râu mày
Con sẽ bước hiên ngang ... mẹ ạ
Và như thế sẽ muôn phần vất vả
Hãy yên lòng tất cả ... mẹ của con
Gian khổ đấy sẽ không lùi bước ngại
Vững bước con đi theo tia sáng ... mẹ soi đường
Mong trời đất vẫn yêu thương, che trở mẹ
Khỏe mạnh, tươi vui, minh mẫn tinh thần
Xa vạn dặm ... con sẽ luôn cầu khẩn
Để mẹ của con sẽ sống mãi, không già
=============================
bloodhans - 26/03/2009
Cháu gái (Tý) chào đời
Trần gia hảo sự an lành chuyển
Hồng ngọc lung linh, khổng tước huyên
Ru-bi kháu khỉnh công chúa ấu
Vạn sự hanh thông, bất hảo thuyên
==========================
bloodhands - 28/12/2008
Sinh nhật Bố (Thìn)
Thái sơn thượng đỉnh, hào quang hướng
Nhật Nguyệt luân phiên tỏa sáng đường
Bôn ba tứ hải gian truân thiểu
Nhất đặng vinh quang, khỏe mạnh trường
=============================
bloodhands - 31/12/2008
Nhà mình năm nay có tam hợp trong nhà (Thân, Tý, Thìn), mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Chúc cả nhà sinh nhật vui vẻ và thật khỏe mạnh.