Entry for March 07, 2009
Saturday, March 7, 2009 5:44:00 AM
Chưa bao giờ, anh viết tặng cho em
Một bài thơ chỉ đôi dòng rất nhỏ
Một bài thơ giữ tình ta ở đó
Hay một dòng thoang thoảng chút yêu thương
Một bài thơ rất chân thật, bình thường
Nhưng chứa hết cả thế gian em nhỉ
Vào mỗi khi mất bình yên lý trí
Mộc mạc khi ta rung động bão đời
Và thế gian vụt tắt ánh mặt trời
Là khi ấy em rời xa anh mãi
Đến khi nào em thấy mình nhỏ lại
Hãy tìm anh nơi ký ức tương lai
=================================================
bloodhands - tặng em ... một ngày cuối tuần thật đẹp, ngày 8 tháng 3



