My Opera is closing 1st of March

bloodhands

Subscribe to RSS feed

Entry for March 02, 2009

Nhận thư em, lòng anh sao tĩnh lại
Ký ức một thời, anh tưởng đã nhạt phai
Đôi khi hiểu và đôi khi ngược lại
Khi một chiều ngôn tự, bởi vì ai

Anh hư quá bảo đi, sao đi mãi
Bến bờ nào em chẳng hiểu tương lai
Yêu anh thế, mà sao không ở lại
Nát lòng em như thể nát lòng anh

Anh yêu em phải chăng không còn thể
Choàng tay ôm, bất chợt tỉnh mất rồi
Thương thăm thẳm mỗi khi lòng lắng lại
Cứ rì rào tiếng sóng biển xôn xao

Anh sao thế cứ đi, đừng ngoảnh lại
Dõi tìm gì trong quá khứ đã trôi qua
Hay đang đợi, hay gọi tìm em nhỉ
Hay nỗi lòng như không thể chia xa

Nhớ làm sao, kỷ niệm lúc xa nhà
Vòng tay ấm vẫn còn ngyên nhip đập
Khi con tim cả hai vào một nhịp
Lặng cả người, hơi thở chẳng phai phôi

Nhìn em đấy, nhưng ngoài tầm tay với
Xích lại gần, nhưng nghẹn nỗi chơi vơi
Thương như thể, sẽ không còn gặp nữa
Tất cả tình có vét cạn biển khơi

Vui lên nhé, nơi phương trời mong đợi
Ấm áp tình, trọn vẹn cả đôi nơi
Mong sóng biển đừng xô em vời vợi
Cách phương trời, không lạnh lẽo đơn côi

Thương như thế, anh cũng đành xin lỗi
Ký ức một thời sẽ dành trọn ở tương lai.

=============================

Bloodhands - cuoi ngay chan lam viec