My Opera is closing 1st of March

bloodhands

Subscribe to RSS feed

Entry for February 27, 2009

Biển quyện lòng ta, Biển có quyện nguời
Hòa vào hồn Biển nỗi đơn côi
Ầm ầm, thăm thẳm nơi tim Biển
Thổn thức ngày đêm dội sóng đời

Biển thì thầm Biển ví mình là Sóng
Sóng từ đâu sao Sóng phải ôm Thuyền
Mang tuổi trẻ Sóng đưa Thuyền rong ruổi
Mọi bến bờ có mệt mỏi Sóng ơi
Sóng thay Biển sao ôm Thuyền e ngại
Để thanh xuân lại trôi mãi mất rồi
Có một ngày Thuyền đậu bến xa xôi
Thôi theo Biển những tháng ngày mòn mỏi
Hồi ức lại đã một thời từng trải
Có thấy mình ngơ ngẩn chút đơn côi.

======

bloodhands - nua dem Ulsan