Entry for September 02, 2007
Sunday, September 2, 2007 12:46:00 PM
Đất trời nghiêng ngả, ngả nghiêng
Người người nghiêng ngả, ngả nghiêng rối bời
Chí ta hừng hực ngất trời
Đốt cho nghiêng ngả, tơi bời cỏ hoa
Lòng ta trăm ngả luân xa
Lòng người khó tỏ ý ta ý người
Đâu còn chỉ tại đôi mươi
Vai thời nặng gánh, mười mươi chẳng bàn
Trải qua trăm bận gian nan
Chân trời góc bể lang thang, trốn tìm
Lễ Nhân Hiếu Nghĩa Trí Tình
Khó mà dung hợp nơi mình, nơi ta
Tâm tình dâu bể phù sa
Khi bồi, khi lở, khi vơi, khi đầy
Bóng người ẩn hiện, chân mây
Càng xa càng nhớ, khi gần lại xa ...
=========================
Bloodhands



