Ngày 19/9/2009
Sunday, September 20, 2009 6:00:14 AM
Mùi vị cũng khác. Thơm và không có mùi sữa. Cho vào nửa gói đường, khuấy. Mùi cf đen thật nồng. Chỉ một mùi đắng. Đắng ngay khi ngửi, ngay khi giọt đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, ngấm dần vào cơ thể.
Cafe đen thật đắng.
Mình kô dùng cf sữa nữa. Vì một vài vấn đề trong cuộc sống. Mình nhận ra, cf đen thì hợp hơn, đối với mình.
Quán quen, cảnh tượng cũng quen, mình nhớ tới một người. Rồi cố gắng để gạt ra khỏi đầu. Nụ cười và ánh mắt đó, sao cứ ám ảnh trong đầu. Mình sắp chìm trong đó rồi. Vị đắng of cf, kéo mình ra khỏi giấc mộng. Sống với thực tại. Đừng vờ đi như kô biết jì nữa minh à.
Cảm giác này, mùi vị này, lạ quá.
Cafe đen, thật khó uống.






