My Opera is closing 3rd of March

noh siwW

Mãi mãi là bao lâu...

Subscribe to RSS feed

Cảm giác vô định...

,

Ngoài trời đang mưa tầm tã, nhưng vẫn thấy không khí bức bách, tựa hồ như muốn nổ tung cơ thể mình ra. Ê ẩm cả người. Cảm giác khó chịu. Đầu óc quay cuồng, con chữ nhảy linh tinh. Mệt. Không biết cảm giác như thế này là sao? Bản thân mình cần gì? Muốn viết một cái gì đó, muốn nói chuyện với một ai đó, nhưng cầm đthoại lên rồi lại thả xuống. Một ai đó. Là ai đây?
Mông lung.
Trong đầu đang nghĩ gì. Cảm giác hiện tại của mình là thế nào đây.
Chỉ muốn oà khóc. Cho vơi đi cái cảm giác này.
Cái cảm giác kô thể định nghĩa được nó là gì?
Đến từ đâu?
Chỉ biết rằng trái tim đau buốt.
Tự nhiên nhớ ba quá.
Ước gì...
Nếu có ba bên cạnh lúc này, mình sẽ hỏi ba làm sao đây để con lại như trước kia.
Buông tay con té ngã. Đau quá ba ơi.
Biết rằng ngã thì fải đứng lên.
Nhưng, con kô đứng lên nỗi.
Làm sao để con bước đi nỗi khi đôi chân này dường như tê cứng. Cả đầu óc cũng tê cứng.
Cảm giác này.
Vô cùng mệt mõi.
Ba ơi, giúp con với.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28