My Opera is closing 3rd of March

noh siwW

Mãi mãi là bao lâu...

Subscribe to RSS feed

Vì sao lá rời bỏ cây?

"Nếu là 2 cái cây thì tốt quá, sẽ không phải lìa xa nhau"_ mình nhớ trong một bộ phim hàn có nói đoạn này, lúc đó mình ao ước như vậy.
Nhưng...
nếu đến một ngày một trong 2 cây kô còn muốn đứng bên nhau thì fải thế nào?
Nếu ...

Vì sao lá rời bỏ cây?
Vì cây kô muốn giữ lá hay vì lá bị gió cuốn đi...

Câu hỏi này làm mình suy nghĩ nhiều. Cuộc sống có những điều kô biết trước được.
Cũng như có lúc 2 người muốn được làm 2 cái cây đễ mãi đứng bên nhau, nhưng rồi một ngày nếu kô cùng nhìn về nhau nữa thì biết làm thế nào?
Nếu một ngày một cây khác được trồng bên cạnh thì phải làm thế nào?
Không thể bên nhau, không thể rời xa, thì nguyện làm một chiếc lá bị gió cuốn đi...mang theo màu úa vàng.
Chiếc lá nào khi rụng cũng mang theo màu úa cả, màu buồn, màu của nỗi đau.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28