Nhật ký, ngày 25/3/2k9
Wednesday, March 25, 2009 2:40:08 AM
. Vui . Điện ngay cho má để thông báo tin zui, kế đến là dế, và trưa nay sẽ là ủn ỉn, giờ là blog ^^.Muốn chia sẻ với ai đó cảm giác này, muốn hét lên quá. Không phải là quá vui vì có tiền (tất nhiên là cũng vui chứ +_+, hihi) nhưng mà vui nhất là sự cố gắng đã có kết quả. Sự khẳng định đã đạt được một phần kết quả.
Bản thân luôn có một niềm tin mãnh liệt, cố gắng âm thầm. Giờ thì đã vui thật rồi.
"Tôi không mong sẽ có được nhiều, nên chẵng phải khổ đau"...vẫn biết vậy nhưng sao mình tham quá, cứ muốn nhiều, hy vọng nhiều, ước ao nhiều, và_thất bại không bỏ qua mình.
Mình đã thất bại, nhiều lần quá. Những tưởng đã kô thể bắt đầu lại được nữa, nhưng mình vẫn cố gắng để giữ niềm tin, dù nhỏ. Sự động viên và cổ vũ của má là động lực lớn của mình. Đã từng đi sai đường, người gọi mình quay lại cũng chính là má, cũng chính là gia đình mình. Nơi mà mình thương yêu nhất, bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời mình.
"Giỏi lắm, cố gắng lên"_má đã nói vậy, mình vui. Mình đã thành công với mục tiêu đầu-thành công trong thất bại.
Cố lên tôi ơi, những mục tiêu phía trước còn rất nhiều
I COULD DO IT.
I CAN DO IT...
[/I]






