My Opera is closing 3rd of March

noh siwW

Mãi mãi là bao lâu...

Subscribe to RSS feed

Chữ "tình" trong "Những nàng công chúa nổi tiếng"

Chấp nhận thức khuya học bài bigsmile tối nào cũng phải coi phim nì, xem để thấy được tình cảm sâu sắc của gia đình, tình cảm thắm thiết của tình yêu, xem để nghe trái tim mình rung động...





Cha mẹ hy sinh cho con cái, đó là tình phụ mẫu. Thầm lặng khóc sau lưng con, hy sinh cuộc sống cho con cái. La mắng thế nào thì cũng vẫn luôn đứng ra che chở cho con mình. (giống hệt má of mình, hehe..). Thấy cảnh người cha ngồi khóc nức nở khi con mình li hôn mà xót xa. Mĩm cười khi con cái lập gia đình rồi lại lo lắng sợ con vất vả. Những nét đẹp trong phim đã phản ánh được hình ảnh của tất cả những người cha người mẹ trên trái đất này. Dù là ở đâu thì cha mẹ vẫn luôn thương yêu con cái.



Tình cảm chị em. Hay cãi vã, chành choẹ nhau giống hệt mình với mấy bà chị whistle . Không khác xíu nào lol . Nhưng kô đến nỗi tranh giành người yêu của chị p . Em gái quan tâm đến chị, chị lo cho em gái khi thấy em đau khổ trong tình yêu, bày em gái cách cưa cẩm một người bạn trai idea "uống một tí để có dũng khí nói ra tất cả..." love ...



Tình yêu. TRong phim này kết nhất cặp đôi "quân nhân", và rất vui mừng khi biết là cũng sẽ có một ending mỹ mãn. Yêu và được yêu thật tuyệt vời. Những lời tỏ tình từ trái tim, cảm xúc thật sâu sắc, mình cảm nhận được điều đó, trái tim mình rung động khi xem những cảnh đó. Yêu một người nào đó và trao cho họ cả trái tim, tìm được một nửa trái tim thật là khó quá đi cry



è è, lãng mạn quá đi


đẹp đôi quá cỡ sing



kết đôi này quá đi

mạnh dạn bày tỏ tình yêu, chấp nhận đau khổ, chỉ muốn thấy nụ cười của người mình thương yêu, lãng mạn quá nhỉ...
hehehe, sau bao thăng trầm thì rốt cuộc cũng được toại nguyện he, chỉ cần chân thành là được đúng kô nhỉ




Thật ra thì cũng kô khoái đôi này xíu nào, thấy cứ giả tạo sao sao ah, lại còn ướt át, diễn quá, không rung động tí nào. Nhưng thành thật mà nói thì cô nàng này cũng rất xinh, cặp này cũng đẹp đôi rolleyes




Còn cô em út nữa chứ, trong đêm đầu tiên về nhà chồng thì chồng lại sang ngủ với mẹ, giặt đồ xong mệt đứt hơi thấy cảnh đó, chắc mình bỏ về nhà mẹ quá, hichic, lại thêm mang thai nữa chứ cry . Thấy cảnh cô em út nằm khóc mà thấy thương dễ sợ. Yêu sớm, ra đời sớm là dzậy đoá, hehe(triết...) knockout




cô nàng nì cũng xinh (trong phim ai cũng xinh hít trơn hít troại party )


[/ALIGN]
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28