My Opera is closing 3rd of March

noh siwW

Mãi mãi là bao lâu...

Mồng 1 Tết_Đi chùa lễ Phật

Sáng mồng 1, thức dậy sớm để đi chùa. Trời lạnh, đường vắng người, nhưng không khí thì rất trong lành. Đi chùa vào ngày đầu năm, cầu mong mọi chuyện bình an, suôn sẻ, và còn hái lộc nữa, năm nay mình xin được một xăm tốt, vui ghê ^^. Mọi người đi chùa rất đông, khói hương nghi ngút, ai cũng mong năm mới tốt lành. Đó như là một nét đẹp tâm linh of người Việt mình ^_^, bản sắc dân tộc.


,hình sưu tầm trên mạng, ở mình cũng đông đúc i chang vậy lun, hj^^

Giờ rảnh rổi up lên mấy tấm hình chia sẻ với mọi người. Nhìn đẹp ghê.

Đây là một số hình ảnh về thiệp chúc Tết của người Nhật.
Tháng 12 là tháng người Nhật rất bận rộn để chuẩn bị cho một Năm Mới sắp đến. Những ngày cuối tháng 12, được gọi là toshi no se(年の瀬) ở Nhật Bản, lại càng đặc biệt nhiều việc phải làm.


Việc chuẩn bị đón năm mới là một tục lệ để chào mừng toshigami, vị thần của năm sắp tới. Những công việc này bắt đầu từ ngày 13/12, và thường kết thúc vào những ngày cuối tháng, cũng là những ngày cuối cùng của năm.










cái ni trông dễ thương ghê he:)








Nguồn:ichinews





mồng một đi chùa, xin được lá thăm may mắn ^_^

vui vui vui

Nhìn là thấy xuân ^v^Cây mùa xuân_Mộc Hương

Comments

nguoiyeunuoc Thursday, February 12, 2009 6:22:20 AM

ua,ban la1nguoi Viet thich van hoa Nhat hay dang o ben do vay,minh thay cau co ve am hieu ve Vh Nhat thi fai?

Ngọc Minhblueoceanvn Sunday, February 14, 2010 6:09:00 PM

Mồng 1 Tết 2010. Đi Chùa, về nhà lúc 2h sáng.
Trời se lạnh. Trái tim lạnh buốt.
Năm nay mình không xin thăm.
Cầu xin cho mọi người trong gia đình mạnh khoẻ. Chỉ vậy thôi, mọi người bình an, mạnh khoẻ, với mình, thế là đủ.

Ngủ...zzz....
9h15, anh Chương vào chơi. Má lôi dậy.
Hai chị lên cơ quan. Chỉ có má và mình, anh Chương nữa. Sáng mùng 1, vậy là hết nữa ngày.

Chiều, ngủ...zzz...
5h, Hà điện. "tui qua chơi giờ đó", "từ từ, đợi tí, tui tắm..."
7h, hai vợ chồng nó vào. Kéo đi cf.
Cặp, cặp, rồi lại cặp chở nhau đi ngang qua mình. "Chán, biết vầy ngủ sướng hơn". Cặp đang đi bên mình nữa, vui vẻ chưa, awww ôi cái cuộc đời này. Sao hôm nay lại là ngày này???????????
Sao lại có ngày này vào ngày hôm nay????????
Sao mình cứ mãi thế này.......
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28