My Opera is closing 3rd of March

noh siwW

Mãi mãi là bao lâu...

Mồng 2 Tết_Về quê

Vừa rẽ từ đoạn đường quốc lộ xuống đoạn đường bêtông, đã nghe thấy "mùi" của quê hương. Không khí trong lành, không tiếng còi xe...đã sắp tới quê mình rồi...

Đi qua một nỗng cát trắng trải dài là tới Bình Sa_quê mình smile . Cát trắng xoá, những hàng dương liễu xanh rì, xe chạy thì mấp mô lên xuống như đi ngựa bigsmile vì mấy ngày trước trời mưa, đường bị lầy dữ dội awww , nhưng may mắn là hôm nay trời trong xanh cực kì up .
Thắp hương ông bà xong là tiến thẳng tới trước, về nhà cô chú.Từ đoạn này trở đi mình vui dễ sợ vì được nhiều người khen, hehehe, "lớn ra trông xinh hẳn" bigsmile ,lại được mừng tuổi, phát tài nhìu nhìu, cảm ơn mệt nghỉ lun faint p
Tranh thủ chụp một vài kiểu ảnh, up lên chia sẻ với mọi người.star
--->đây là bà thiếm of minh, bà đẹp lão nhỉ ^^
nữa nè



--->hình ảnh quá quen thuộc của làng quê Việt Nam, hì, nhìn sao cũng thấy đẹp





Một điều thú vị nè, hôm nay là ngày lễ cúng "Thần Chuồng". Ông thần canh giữ chuồng of những chú trâu bò đấy smile . Hôm nay lần đầu tiên nghe thấy lễ cúng này idea nhưng hơi tiếc là về trễ quá nên không được xem lễ cúng, chỉ chụp được vài kỉu of chú bò trong chuồng thôi, hehe, không có trâu, vì nó đi ăn mất rùi *_^




hình chụp nhìn không rõ lắm nhỉ, trên cái sừng bên phải của nó, người ta dán lên đó một tấm giấy có viết chữ đỏ, gọi là "bùa", hì, cầu cho nó một năm mạnh khoẻ, cầu xin vị thần canh giữ chuồng bảo về cho những con gia súc.star .
Sau đó là đến giờ ăn rùi, nên không chụp nữa^^.
Lâu ngày về quê, nhìn quê mình thật đẹp.
star

Cổ tích cho những hy vọng không thànhKiss the rian by Yiruma_guitar version

Comments

Ngọc Minhblueoceanvn Sunday, February 14, 2010 6:19:38 PM

01:15AM, mùng 2 Tết 2010.
Sáng ngày cả nhà về quê. Năm nay có thêm anh Chương nữa.
Mình vẫn chưa quen lắm với sự có mặt of ảnh. Nhưng vẫn thân thiện, vì ảnh sắp trở thành anh rể, ảnh sẽ là người thương yêu chị mình.
"Cuộc sống". Nói ra hai từ này thật đơn giản. Nhưng sao sống lại khó khăn thế này.
Tự nhiên nhớ lại hôm trước nở8x hỏi mình kiếp sau có muốn làm người nữa không? nó thì muốn làm người tiếp để được gặp thêm nhìu nhìu anh chàng xinh xinh ^.^, pótay. Mình thì không muốn nữa, vầy đủ rồi, kiếp sau, nếu thật sự có, thật sự có kiếp sau thì mình muốn được là gió. Rất muốn trở thành gió. Gone of the Wind...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28