STICKY POST
Friday, 16. October 2009, 07:59:59
Nhất Thanh Phật Hiệu Nhất Thanh Tâm Tĩnh Tâm Nhạc Khúc - Thanh Trần Nhã Cầm
BẠN CÓ THỂ TẮT NHẠC NỀN TẠI ĐÂY !
Lời đầu tiên, tôi xin phép được cảm ơn tất cả mọi người đã ghé thăm blog B l u e s e a c t của tôi và đặc biệt cảm ơn những ý kiến đóng góp chân thành của các bạn... Tôi biết đến đạo Phật là do sự tín ngưỡng truyền thống của gia đình... Vì từ lúc nhỏ, tôi đã được theo Bà, Dì, Mẹ đến chùa vào các dịp rằm trong năm. Thật sự tôi lạ lẫm, hiếu kỳ, vui thích được nhìn tượng phật tỏa hào quang muôn màu, nhìn hình vẽ các thần tiên bay lượn và một điều nữa là sợ bị tội nên tôi lạy phật, niệm phật và điều này đã đi vào giấc mơ hàng đêm của tôi, ở đó tôi thấy một người đàn bà rất cao lớn và tôi đã khóc rất to, rất nhiều để cầu xin một cái gì đó mà đến khi thức dậy tôi vẫn chưa tin là mình đã thức dậy vì giấc mơ vừa rồi nó rất thực và từ đó tôi rất sợ phải xa mẹ, cũng như càng thương mẹ nhiều hơn. Còn bây giờ, tôi đã biết đạo Phật vô cùng cao thâm và vi diệu. Mà ở đó tôi đã được đọc, nghe, học rất nhiều về đạo đức con người từ kho tàng Phật pháp vô tận nên tôi làm mini blog này nhằm cùng mọi người sẽ chia và học tập mong góp một phần bé nhỏ vì Một Thế Giới An Lành... Xin hãy hiểu cho thành ý này. Chân thành cảm ơn! ...Tôi sẽ học đạo Phật theo đức tin của chính bản thân mình.P/S: Entry này như là một mini blog của tôi. Những kí ức tuổi thơ, những khúc quanh cuộc đời, cùng tất cả mọi điều có thể tôi ghi lại nơi đây.
Thursday, 24. December 2009, 09:54:26
Công Cha Nghĩa Mẹ
Nhạc phẩm : Nội Tôi - Tác giả : Đình Văn Trình bày : Ca sĩ Đan Trường
Con không biết mặt Nội nhưng Nội đã cho Cha và con có mặt trên cuộc đời này ...
Nhớ quá những ngày còn Ngoại ... Ngoại ơi ! Ngoại ơi ! Ngoại ơi !
Con yêu mọi người nhiều lắm !!!
Thursday, 24. December 2009, 09:49:42
Công Cha Nghĩa Mẹ
Thursday, 24. December 2009, 09:16:10
Công Cha Nghĩa Mẹ
Nhạc phẩm : Lòng Mẹ - Tác giả : Y Vân Trình bày : Ca sĩ Thúy Hằng
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con
Ai còn mẹ - xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”.
(Lời dạy của Đức Phật)
Friday, 18. December 2009, 11:10:34
Công Cha Nghĩa Mẹ
Nhạc phẩm : Ơn Nghĩa Sinh Thành - Tác giả : Dương Thiệu Tước Trình bày : Tốp ca
Uống Nước Nhớ Nguồn, Làm Con Phải Hiếu ...
Friday, 18. December 2009, 09:34:34
Friday, 18. December 2009, 08:13:10
Phật Pháp Vô Lượng
Friday, 18. December 2009, 04:37:29
Phật Pháp Vô Lượng
Quí đạo hữu hãy lắng lòng nghe khúc nhạc vi diệu này sau những thăng trầm của cuộc sống ! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...
Tuesday, 15. December 2009, 09:48:08
Phật Pháp Vô Lượng
Friday, 11. December 2009, 10:24:04
Công Cha Nghĩa Mẹ
(Một câu chuyện cảm động của một tác giả vô danh nhận được qua e-mail của một người bạn ở Malaysia, mong được chia sẻ với mọi người) Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì ... Read more...
Showing posts 1 -
10 of 23.