Blue Sky color

MỚI DỌN NHÀ, NÊN RẤT VUI KHI CÓ BẠN MỚI ĐẾN CHƠI!

RAU MUỐNG NGÂM CHUA NGỌT

Mấy hôm trời nắng quá, đem cơm trưa theo mà ăn không muốn vô.

Có một chị trong công ty gợi ý cho món dưa này, mình về làm thử chế biến theo cách của mình để đem theo ăn kèm chống ngán cơm.



Món này rất dễ làm, dễ ăn có thể dùng làm món khai vị ăn kèm. Mọi người làm thử nhé!

Mình đưa ra nguyên liệu và cách làm còn số lượng thì tùy khẩu vị và ý thích của từng người mà gia giảm nhé!


** Nguyên liệu gồm có:
1. Cọng rau muống non
2. Cà rốt
3. Tỏi tép lớn
4. Ớt trái
5. Giấm ngon, đường, nước mắm ngon, một chút phèn chua.
6. Thau sạch trộn thức ăn
7. Lọ/hộp để bảo quản.

** Cách làm:
1. Cọng rau muống non rửa sạch, cắt khúc khoảng 5cm. Vớt ra để ráo nước.
2. Cà rốt bào vỏ, 1/2 cắt sợi hoặc cắt răng cưa, 1/2 tỉa hoa theo ý thích rồi xắt mỏng.
3. Tỏi lột vỏ, cắt lát mỏng theo chiều dọc. Ớt xắt lát vài trái (tùy muốn ăn cay nhiều hay ít), chừa vài trái để nguyên ngâm cho đẹp.
4. Giấm (tùy lượng rau muống mà đong giấm, nhắm chừng chế vào rau hơi xâm xấp là ok hen), đường, khoảng ba đến bốn muỗng nước mắm loại ngon để món rau đậm đà hơn. Tất cả hỗn hợp này đun trên bếp đến khi đường tan và sôi nhẹ, nếm thấy chua ngọt(+thơm mùi nước mắm) hơi đậm một chút vào rau là vừa. Nhắc xuống để nguội.
5. Đun một nồi nước để luộc rau muống. Để lửa lớn, nước phải thật sôi để rau được xanh. Bỏ khoảng nửa muỗng cà phê phèn chua vào khoấy tan (phèn chua để rau được giòn). Vẫn tiếp tục để lửa lớn nhé, thả cọng rau muống vào dùng đũa đảo đều, tắt bếp ngay. Đổ ra rổ xả qua nước lạnh (nước đá càng giòn) rồi để ráo.
5. Trộn tất cả: cọng rau muống, củ cải đỏ (2) + tỏi,ớt (3)trong thau cho đều. Xếp vào lọ/hộp cho đẹp.
6. Hỗn hợp giấm đường (4) đã nguội chế vào (5) sao cho xâm xấp mặt rau. Dùng miếng drap kiếng bọc lại. Đậy nắp bỏ tủ lạnh, thỉng thoảng lấy ra xốc xốc cho thấm. Khoảng 2-3 ngày là ăn được.

Món này mà ăn kèm cá chiên hay thịt muối thì ngon phải biết. Trưa hôm nay ăn với trứng chưng --> lãng xẹt. hi..hi...

Lần này mình làm trong hộp nhựa, như làm kim chi í!



Món này dễ tuy hơi nhiều công đoạn, nhưng so với tài nghệ mấy bloger nhà mình thì chắc là "chuyện nhỏ" rồi. Chúc mọi người thành công.





BÁNH ĐẸP CỦA NHẬT BẢN.Thư gởi các friends list!

Comments

P'titcochonheogacon Thursday, July 2, 2009 2:08:18 PM

Ngon quá Ngọc ơi có điều ko dám làm, cọng rau muống bên này đắt hơn thịt bò loại 1 á huhuhu

Phuong Anh erionrios Thursday, July 2, 2009 3:37:11 PM

Nghe hấp dẫn quá chị ah bigsmile Nhưng mà phèn thì hình dáng thế nào chị nhỉ sad Em mới chỉ thấy đường phèn sad Ko biết bên này có phèn mà mua ko sad

P'titcochonheogacon Thursday, July 2, 2009 3:51:02 PM

phèn là phèn ý hí hí, ko có phèn em có thể làm bằng cách luộc rau muống xong em vớt ngay vào 1 thau nước đá, đảm bảo rau muống giòn "gẫy" răng lol

Phuong Anh erionrios Thursday, July 2, 2009 3:56:53 PM

Chị mách thế thì phải làm thử cái thôi bigsmile Dù tiền mua rau hơi xót sad Dưng thôi kiểu có ng thích thì phải có ng chiều T_T bigsmile

Bao Ngocblueskycolor Friday, July 3, 2009 2:48:03 AM

Nghe mà sợ luôn đó Heo con ơi, mắc hơn cả thịt bò loại 1 luôn hả:faint: faint .

PA ơi phèn chua giống đường phèn mình vậy đó nhưng nó chua lè à, thường dùng muối dưa cà cho dòn. Chị nghĩ ở chợ người Việt chắc có đó. Nếu không em làm theo cách chị Heo con cũng giòn lắm đó.

À, mà thấy thông thường ở các nước như Mỹ, Úc những người phụ nữ thích nội trợ như mình hay trồng thêm rau quả Việt Nam trong vườn nhà, thấy trên mấy diễn đàn nhiều lắm nha nhưng sau chưa thấy bên Pháp có vụ này. Hay là do thời tiết lạnh quá? Nếu được thì khi về VN mang theo vài hạt giống các loại về tha hồ mà canh tác? Tớ cũng canh tác được một vườn đủ thứ loại cây trái nè, dù bancon nhà tớ chút tẹo à hôm nào tớ "khoe" nha!p

Minh Trungtrunghm2000 Thursday, July 9, 2009 2:20:58 AM

Trời ơi! Muội cứ làm cho huynh thèm ăn quá đi thôi. Rau muốn.. ngon quá. Ước gì có thể tận răng thưởng thức thử cái món này do tự tay muội. Hi hi hi...

Bao Ngocblueskycolor Thursday, July 9, 2009 4:33:47 AM

hic... hết mất tiêu rồi anh Trung ơi!
Tiếc thật, mai em gái anh đi xa rồi, chắc vài năm nữa em gái mới có dịp gặp anh để tặng món này thôi! Hu...hu....

P'titcochonheogacon Thursday, July 9, 2009 6:45:58 AM

Ngọc đi rồi còn đâu mà khoe nữa, mấy hôm vô tâm ko ghé nhà chơi nên ko biết Ngọc trả lời, bên Pháp lạnh quá, với lại mình ko có vườn, nên chỉ trồng đc mỗi mấy cây rau răm thôi:(

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31