My Opera is closing 3rd of March

Hoa dại_sunme!

Tôi thik loài hoa dại....!bởi có lẽ nó bình dị và không tên...

Không còn nước mắt

Cố gượng cười để vui
Và em hát thật nhiều để quên
Những dòng nhạc chỉ mang thêm nỗi buồn
Nén vào lòng nỗi đau
Giọt nước kia cũng không rơi
Ước gì còn có anh bên cạnh em

Giữa đường về vắng tênh
Rồi em khóc một mình lẻ loi
Cố hòa vào những cơn mưa đêm lạnh
Đếm từng giờ phút trôi
Và tim em như vỡ tan rồi
Ước gì còn có anh đi cùng em

Mà sao anh đi quá nhanh
Bàn tay em không giữ kịp
Để cho em đau gấp trăm gấp ngàn lần

Mà vì sao em vẫn tin
Mà vì sao em vẫn chờ
Mà vì sao em vẫn chưa quên được anh

Giữa đường về vắng tênh
Rồi em khóc một mình lẻ loi
Cố hòa vào những con mưa đêm nhẹ rơi trên đôi vai em
Đếm từng giờ phút trôi
Và tim em như vỡ tan rồi
Ước gì còn có anh đi cùng em

Mà sao anh đi quá nhanh
Bàn tay em không giữ kịp
Để cho em đau gấp trăm gấp ngàn lần

Mà vì sao em vẫn tin
Mà vì sao em vẫn chờ
Mà vì sao em vẫn chưa quên được anh



ánh trăng buồn!!!for elise

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28