Latest comments
CẢM XÚC & KÝ ỨC
- Nguyệt thực toàn phần
- Mối tình đầu
- Ánh trăng vàng
- Bến mơ
- Ký ức về ba tôi
- Cô giáo đúng nghĩa
- Buồn
- Ngày đặc biệt 11.11.2011
- Bạn giàu ,bạn nghèo
- Thế giới tâm linh
- Mẹ tôi đi chùa
- Viết cho bạn ,cho tôi
- Ảo và thực
- Cảm ơn
- Sinh nhật lần thứ 44 : niềm vui không trọn
- Tách trà của anh tui
- Lời chúc đặc biệt chiều lễ Giáng sinh
- Thơ : Kiếp lữ hành cô độc
- Thơ : Hư không
- Thơ : Mày và Tao
- Thơ : Mùa Noel ấm áp
- Môt ngày thăm viện dưỡng lão
- Một năm nhìn lại
- Nhớ Tết xưa
- Favorites
- 4 chi nhánh_ 2 phong cách " phục vụ" ???
- Nhớ!!!
- thơ : Bình yên
- Giúp hay không giúp
- Kiếp người phù du
- Đêm
GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG
- Xin thầy hãy dạy cho con tôi
- Khi người ta gởi đi một nụ cười
- Cho và nhận
- Biết đủ
- Cà phê đen và cà phê sữa
- Bình thường nhưng bất ngờ
- Những câu chuyện hay
- Quà tặng cuộc sống
- Nếu được sống đến hai lần
- Bài học cho tình bạn
- Chuyến xe cuộc đời
- clip : Hãy đặt ly xuống
- clip : Câu chuyện về củ khoai tây
- Ba chúc con đủ
- clip : Một chút để suy nghĩ
- Bãi đậu xe ngày Tết
- Bức tranh đẹp nhất
- Điều ước đêm giáng sinh
- clip : Rơi nước mắt với clip tình cha con
- Người thầy và những tờ tiền cũ
- Câu chuyện về lòng biết ơn
- Yêu thương hay sử dụng
- Thời gian không bao giờ quay trở lại
- Giấy chứng nhận







